Tình cờ biết được 1 người công nhân lương 3.5 triệu mỗi tháng vẫn sống tốt, ăn uống rồi mua sắm và vẫn giải trí,...và phụ gia đình chút ít tự nhiên thấy xấu hổ vô cùng khi lương mình cũng tầm 6-7 triệu mà mỗi tháng chỉ vừa đủ xài.
Cái này do mẹ em kể lại, ý là muốn em sống tiết kiệm hơn. Và em nghe xong cũng cảm thây mình có điều kiện hơn người ta mà sao mình không biết cách để có tiền của để dành phòng thân.
Mẹ kể là con của cô Mười, bên nội nhà em có đứa con gái ngang tuổi em. Năm nay cũng tầm 23-24 tuổi đang làm công nhân tại xí nghiệp may nào đó trên Sài Gòn nè. Nghe nói mỗi tháng đâu chừng tầm 4 triệu mà tiền trọ, sinh hoạt rồi này nọ vẫn còn dư vài trăm gửi về cho cô Mười.
Mới nghe em cãi với mẹ nói sao dư cho nổi thì mẹ kể lại chi tiết luôn về cách xài tiền của người ta:
* Tiền nhà
: Làm công cho xí nghiệp thì thuê trọ phòng tập thể, tính ra khu đó là khu riêng của công nhân nên cũng không đắt, chia ra mỗi tháng tầm 500 ngàn/người. Điện nước thêm 100 ngàn.
*Mấy thứ lặt vặt linh tinh:
Cái này thì xài riêng hết, của ai người đó xài sẽ tự biết tiết kiệm hơn. Mỗi người 1 giỏ (dầu gội, sữa tắm, xà bông giặt đồ, nước xả, kem đánh răng) thì mỗi tháng tầm 150 ngàn
*Ăn uống:
-Nước rửa chén+mắm muối+gạo + thịt thà+rau rác thì dùng chung vì mua nhiều có lợi hơn. Ăn chung cả phòng 6 người, tiền chợ mua nhiều có lợi, tính ra cả tháng luôn cũng chỉ mất có 700 -800 ngàn tiền ăn là nhiều.
-Kinh nghiệm là đi chợ 2lần/tuần, giao khoảng 500 ngàn cho xách xe máy đi 1 lượt 2-4 đứa gì đó, có mấy khu chợ dĩa bán cũng rẻ, không thì chợ bên Tân Bình,...nói chung là lựa thấy món nào ăn ổn ổn mà hợp túi tiền thì mua cho cả phòng.
- Không cần phải mua đồ ăn sáng tốn kém mà cả bọn chỉ ăn cơm nguội hấp lại hoặc là mì gói để sẵn (à tiền mì tự em cho chắc tầm 50 ngàn nha)
-Mỗi ngày 2 người nấu, ăn chung buổi sáng rồi gói hộp mang vô xí nghiệp.
-Nước thì uống nước nấu sôi để nguội là chủ yếu chứ cà phê cà pháo thì ít khi mà toàn uống nước lọc, lâu lâu hùn tiền mua cam hay chanh pha uống thôi. Không thì chanh muối, tắc ngâm, ...ở quê gửi cho cũng ngon rồi.
*Tiêu xài cá nhân:
-Thường đi làm chiều tối về cũng có giải trí, mọi người có bỏ riêng tiền ống heo mỗi tháng 100 ngàn để mua trái cây hoặc là đậu về nấu chè.
-Cuối tuần cũng có đi mua sắm, nguyên nhóm kéo nhau đi mua chợ bán đồ si, đồ secondhand. Chịu khó ngồi lựa thì áo chừng 5-10 ngàn, quần thì tầm 20 ngàn, váy cũng chỉ 35 ngàn. Giày dép thì ít khi, vì cũng chẳng đi đâu, thường mấy tháng mới sắm được 1 đôi giày búp bê để đổi đi chơi vậy thôi (chừng 60-70 ngàn), ngày nào cũng mang dép đi làm cho tiện. Cứ cho là 200 ngàn/tháng.
-Giải trí thì tụi em có đứa mang đàn, lâu lâu lôi ra hát hò, không thì hẹn nhau ra công viên hay gì đó, chứ còn xem phim, ăn nhậu thì khi nào có dịp sinh nhật hay chuyện gì đặc biệt mới có. Cái này chắc tính chừng 200 ngàn/tháng là cùng.
-Card điện thoại thì cũng chẳng gọi cho ai, chỉ có ba mẹ và người yêu mỗi tối, thường là 50-100 ngàn
=> Tính tới đây thì xài tầm hơn 2 triệu. Lương 4 triệu trừ đi tiền này, vẫn còn dư được tới 2 triệu.
Gửi về quê cho gia đình mỗi tháng 1 triệu rồi để lại 1 triệu phòng thân khi thuốc men, hay sự cố hay đi đám tiệc.
Thấy ổn ổn thì thì 2-3 tháng về quê. Mà được cái người ta cũng ít khi mời đám cưới, hỏi,...thi thoảng hà, nên tiền dư lâu lâu mua ít quà về biếu hàng xóm 1 ít còn 1 ít để tới cuối năm còn có mà lì xì ba mẹ với mấy đứa nhỏ.
À, chết, quên mất, người ta còn thêu tranh chữ thập với đan len mỗi tối nữa, lâu lâu mang ra chợ bán cũng kiếm được thêm chút đỉnh, 400-500 ngàn/tháng là ít đó
Mẹ còn kể nhiều lắm, không phaỉ 1 lần mà chia ra nhiều đợt, tại mẹ em không nhớ hết. Cứ vài ba ngày gọi điện thoại nói xíu, em cũng không nhớ hết để kể lại, nhưng nhiêu đó cũng đủ cho mọi người cảm thương rồi he.
Em nghe riết mà giờ thấm rồi, giờ đang ráng xài tiết kiệm lại, không phải bắt chước y hệt vì môi trường mình khác, sao làm giống vậy được. Nhưng ráng hết mức để không quá phung phí thôi, có ít tiền còn làm nhiều chuyện ý nghĩa sau này. Mọi người cũng vậy nhe! Lo cho tương lai nữa chứ làm nhiêu xài nhiêu thì sau này hối hận đó.
http://www.webtretho.com/forum/f243/goi-y-lam-giau-neu-co-20-trieu-hay-tu-kiem-tien-theo-cach-rieng-cua-ban-2244153/#post34723260
