Mình thấy các mẹ ở đây đa số đều có bé trong giai đoạn đang sử dụng tã, vậy các bé ở giai đoạn "cai" tã thì sao nhỉ? Mình chia sẻ ít kinh nghiệm dùng tã khi cho bé trong giai đoạn này nhé.
Tuy là cai tã nhưng không phải bụp cái là bỏ ra ngay, "tổ trác" như chơi nhé vì phần bé chưa quen với việc tự thức dậy đi tè mà mẹ cũng không quen canh bé khi bé mắc tè giữa đêm nên thỉnh thoảng việc tè ra chăn nệm là điều không tránh khỏi. Ngoài việc nhắc nhở con đi tè trước khi đi ngủ, dặn con khi ngủ mà mắc tè thì dậy để mẹ dắt đi tè thì mình vẫn mặc tã cho con trong những đêm ấy... lúc này mới thấy việc hữu ích khi dùng tã quần đây nhé. Khi con mắc tè, mình dậy và tháo tã cho con ròi dắt vào toalet cho con tè, để bé quen nếp, sau đó lại mặc tã vào cho bé đi ngủ tiếp. If dùng tã dán, cái kiểu mắt nhắm mắt mở như mình thể nào cũng làm rách miếng dán or mặc lệch cho con thôi, sau đó bé có tè mà quên kêu thì y như rằng sẽ bị tràn ra ngoài mất.