Xin ý kiến của các chị đã từng lựa chọn ngày và giờ sinh cho con
Hôm nay là 30 Tết rồi mà em vẫn còn nhiều băn khoăn quá vì ngày dự sinh của em là 5/2/2009 nên cả nhà vừa chuẩn bị Tết vừa lo ko biết hôm nào em sẽ sinh bé. Chồng em mấy hôm trước có đi xem ngày thì thấy người ta bảo con em nếu sinh vào ngày mùng 3 Tết ( khoảng từ 9-11h thì số mệnh sẽ rất tốt và hợp với bố mẹ )
Em thì các bác sĩ cũng nói là xác định là sinh mổ vì lưỡng đỉnh to và cân nặng cũng tương đối , đến thời điểm mùng 3 Tết thì em bé nhà em cũng được 38tuần 6 ngày rồi.
Vẫn mong muốn những điều tốt đẹp đến với con nhưng sao em vẫn thấy tinh thần không ổn lắm, thứ nhất là em vốn không duy tâm lắm bên cạnh đó cứ nghĩ đến cảnh con nó chưa muốn ra mà mình lại làm thủ thuật để bắt con phải ra cho đúng ngày giờ đẹp thì thấy nó cứ làm sao ấy.
Thấy em cứ nhùng nhằng như thế chồng em cũng giận, anh ấy bảo anh ấy làm như thế cũng chỉ muốn tốt cho con mà thái độ của em cứ như thể anh ấy muốn hại con của của mình ấy, nếu em ko thích thì thôi không ai ép em cả.
Em bối rối quá các chị ạ, các chị cho em lời khuyên với, em nên làm sao bây giờ?