Bây giờ nghĩ lại cái đêm hôm qua thì bố bé vẫn còn thấy kinh hoàng quá. có lẽ không bao h bố bé quên dc cái đêm hôm qua
8h sáng bố bé đưa mẹ bé vào nhập viện chờ sinh bé. đến 20h bác sĩ kiểm tra thấy mẹ bé vẫn bình thường chưa có dấu hiệu chuyển dạ rõ rệt
21h thì mẹ bé kêu đau và có dấu hiệu chuyển dạ mạnh. 22h thì mẹ bé có dấu hiệu vỡ ối.
Đến 23h bố bé đưa mẹ bé đi khám thì bác sĩ phát hiện ra mẹ bé sốt 39 độ
24h bác sĩ trực gọi riêng bố bé vào nói chuyện: "Tôi phải nói với anh là tình hình của sản phụ bây giờ đang rất xấu, hiện tại sản phụ đang sốt 39 độ nên không thể sinh dc và cũng không thể mổ dc. chúng tôi không biết nguyên nhân tại sao sản phụ lại lên cơn sốt đột ngột thế, Hiện tại chúng tôi có 2 giải pháp cho gia đình lựa chọn:
1, Chuyển lên tuyến trên (bệnh viện phụ sản trung ương)
2, Tiếp tục để sản phụ ở đây cho chúng tôi điều trị. nhưng gia đình cũng phải biết rủi ro như thế này. trước đây cũng đã có trường hợp trước khi sinh bị sốt, khi tiến hành phẫu thuật xong thai nhi khỏe mạnh nhưng do trong người sản phụ có mắc những căn bệnh tiềm tàng nên dẫn đến sản phụ tử vong sau khi sinh. mà tử vong nghĩa là chết đó"
khi nghe xong bác sĩ nói thế bố bé như người không hồn, bước ra khỏi phòng bác sĩ mà bà nội bé day mấy cái bố bé mới trấn tĩnh ra dc. một cuộc họp khẩn đã dc diễn ra gồm bố bé, bà nội bé và bà ngoại bé. Bố bé và bà ngoại bé khẳng định là mẹ bé không bị bệnh ji cả, bà nội bé thì nghĩ có thể do lúc chiều ăn cơm bị ngộ độc, thực sự lúc đó bố bé thì đang ở giữa 2 ngả đi và ở. đi quẫng đường 70Km trong điều kiện đang trở dạ và sốt 39 độ lại còn nghĩ đến cái đại lễ 1000 năm thăng long Hà Nội mà tắc đường thì ... thế là bố bé và gia đình quyết để hai mẹ con bé ở lại
1h30 ngày 8/10 (1/9 âm lịch) bố bé, bà nội, bà ngoại bé vào gặp bác sĩ nói quyết định ở lại. Bác sĩ trực lại nói lại những lời như lúc trước đã bói với bố bé cho cả 3 nghe. bác sĩ còn nói thêm: "Đã bước sang ngày mùng 1 rồi ngày này theo quan niệm rất là không tốt đó. cách đây 15 phút đã có 1 ca bị sẩy thai và 1 ca đang cấp cứu rất nặng. cả nhà hãy suy nghĩ kỹ lại lần n]ã 5 phút sau nói lại quyết định cho tôi" sau ít phút cả gia đình vẫn quyết định cho sinh tại viện
1h45 bác sĩ kê thuốc hạ sốt để bố bé đi mua. đến 3h bác sĩ nói hết sốt rồi có thể phẫu thuật cho sản phụ. một lần nữa bác sĩ gọi cả gia đình vào làm bản cam kết: gia đình xin dc cho sản phụ sinh tại khoa sản bệnh viên đa khoa (không chuyển lên tuyến trên) và gia đình xin cam kết không kiện cáo hay kêu ca trong trường hợp xấu xẩy ra
3h mẹ bé dc đưa vào phòng mổ. bố bé nhìn mẹ bé cố nói đùa mấy câu cho mẹ bé vui. 3h25 phút bé trào đời một bé trai kháu khỉnh dc 3.6Kg. rồi một lát sau xe đẩy mẹ bé ra bố bé như khóc òa trong hạnh phúc. bác sĩ dặn trong thời gian đầu sau khi mổ phải theo dõi thường xuyên sản phụ nếu có ji bất thường thì phải báo ngay. thế là bố bé cứ ngồi cạnh mẹ bé rồi 5 phút lại kiểm tra xem trán mẹ bé có nóng không, mẹ bé có ji bất thường không. thế là đã sau 20h rồi mọi việc vẫn tốt đẹp, sức khỏe mẹ bé càng tốt lên và mẹ con bé đã dc chuyển xuống khoa sơ sinh rồi. các bác sĩ nói đến h này thì chắc 99% là không có biến chứng ji rồi
không bao h bố bé quên dc cái đêm hôm qua cai khoảnh khắc mà bố bé ngồi làm bản cam kết phẫu thuật
Thui bố bé phải vào trông mẹ con bé đây. xin chúc tất cả các mẹ sắp sinh bé đều gặp may mắn