Vợ mất khi con chào đời chưa đầy tuần, anh Thoại, 25 tuổi, tranh thủ giờ nghỉ trưa, tan làm, đi khắp thành phố Hà Nội xin sữa mẹ cho cậu con trai sinh non.
Bé Bo, con trai anh Ma Văn Thoại, hiện được "mẹ" Ly nuôi tại nhà mình và cho bú trực tiếp hoàn toàn. Ảnh: Minh Thùy.
Bo bú ngon lành bầu sữa của "mẹ" Ly. Chị Ly cho biết, Bo hôm nay đã được 2,7 kg. Ảnh: Minh Thùy.
"Bé Bo biết nắm tay bố rồi này. Cảm ơn chị Ly Ly, chị Khánh Linh và các mẹ sữa nhiều ạ. Cháu trộm vía ngoan lắm. Ăn xong là ngủ tít à", ông bố trẻ Ma Văn Thoại chia sẻ những lời nhắn nhủ kèm bức hình trên trang facebook của anh. Ảnh: NVCC.

