Bạn đã bao giờ tự hỏi không biết những vết sẹo mổ trông như thế nào sau khi sinh hay là nó trông sẽ thế nào những năm sau đó?
>>> Mời bạn xem thêm:
Cho dù bạn có đang chuẩn bị sinh con đầu lòng và biết rằng mình có nguy cơ phải sinh mổ, hay bạn là một bà mẹ từng trải chỉ đang tò mò thôi, hãy cũng lắng nghe những bà mẹ ở trang web BabyCenter, những người đã “lãnh” “huy chương danh dự” này chia sẻ.
Mang một vết sẹo sinh mổ trông sẽ thế nào nhỉ? Khắp cộng đồng BabyCenter, các bà mẹ dày dặn kinh nghiệm đang cùng nhau chia sẻ câu chuyện về những vết sẹo sinh mổ của họ, và có vẻ như những trải nghiệm của họ khá khác nhau. Dưới đây là một vài câu chuyện tiêu biểu trong số đó:
KAHowell: Tôi có 2 ca sinh mổ được lên lịch. Cả 2 ca đều vì tiền sử bệnh của tôi. Cả 2 ca mổ đều diễn ra rất suôn sẻ và tôi bình phục rất nhanh sau đó. Chúng không tệ như người ta vẫn thường đồn thổi.
Waiting_4_A_Fairy: Sinh mổ không hề đau trong suốt quá trình sinh con… nhưng sau đó, lại là một câu chuyện khác. Bạn sẽ có một khoảng thời gian khổ sở khi ngủ. Còn cầu thang sẽ là điều cấm kỵ. Tôi đã nói với chồng tôi là tôi sẽ ở phòng khách sau ca mổ. Ca mổ đầu tiên thật kinh khủng, nhưng những ca sau thì đỡ hơn.
Slessen: Tôi phải sinh mổ khi mang thai con trai tôi. Và tôi bình phục cực kì nhanh chóng. Bác sĩ cũng ngạc nhiên về quá trình hồi phục nhanh chóng của tôi. Tôi gần như đã hoàn toàn hồi phục đúng vào lúc chồng tôi phải trở lại làm việc sau 2 tuần nghỉ của anh ấy.
drahgonne: Tôi biết vài người nói rằng ca sinh mổ của họ rất suôn sẻ, nhưng không phải ai cũng như vậy. Đồng nghiệp của tôi cũng phải sinh mổ khi mang thai cậu con trai bé bỏng của cô ấy. Tôi đi ăn trưa với cô ấy khi con trai cô ấy đã tròn một tháng, và lúc đó cô ấy vẫn chưa thể đứng thẳng được.
tmm28: Hai ca sinh mổ của tôi đều rất tuyệt. Tôi hồi phục rất nhanh chóng, tôi không chảy máu nhiều sau đó, và tôi có sữa ngay. Giai đoạn tồi tệ nhất của sinh mổ với tôi là lần đầu tôi xuống khỏi giường và đi trên sàn nhà. Giai đoạn đó đau kinh khủng, nhưng sau một vài lần, mọi thứ cũng không quá tệ.
LinzRae: Ước gì tôi biết trước rằng trong 24 giờ đầu tiên tôi sẽ không thể thay tã cho con tôi và bế bé được. Tôi đã không thể xuống khỏi giường trong suốt 10 tiếng đồng hồ và lần đầu tiên bước xuống giường làm tôi đau kinh khủng. Thật đau lòng nhưng dù sao đó cũng là thời gian gắn kết tuyệt vời dành cho cha và con.
katimae0709: Tôi nghĩ sinh mổ cũng giống như sinh thường vì trải nghiệm của mỗi người sẽ khác nhau. Bạn sẽ nghe được rất nhiều thông tin mâu thuẫn ở đây, nhưng điều quan trọng nhất tôi muốn nói với bạn là hãy lắng nghe cơ thể mình. Nếu bạn thấy đau, hãy uống thuốc giảm đau. Đừng cố quá sức mình. Nếu bạn bận tâm về vấn đề gì, hãy cứ nói chuyện với bác sĩ của bạn. Và hãy nhớ giữ vết mổ khô ráo.
Tôi đoán rằng mọi chuyện sẽ luôn luôn có mặt tốt của nó! Bản thân tôi đã có 2 lần sinh thường, và tôi không thể nói được như thế này đâu. Ôi!!
Khi tôi còn nhỏ, tôi nhớ là đã nhìn thấy vết sẹo sinh mổ của mẹ tôi khi chúng tôi cùng nhau thay đồ trong phòng thử, nó phẳng và trắng nổi hẳn trên nền da bụng xanh xao của bà. Bà chưa bao giờ cảm thấy bận tâm về vết sẹo đó, và đối với một đứa trẻ như tôi, vết sẹo sinh mổ đó làm tôi thấy dễ hiểu hơn là giải thích về sinh thường. Có thể là do ba tôi làm trong phòng mổ, nhưng với tôi, nhờ bác sĩ rạch một vết rạch để lấy em bé ra có vẻ ít khó hiểu và huyền bí hơn việc em bé tự chui ra khỏi âm đạo!

