Hôm qua hai vợ chồng em tâm sự, thế nào lại chuyển sang mục “Tâm tình”, cũng đã lobby kĩ càng lắm nhưng mà AX vừa “go on” thì em phải cho “stop” lại ngay vì hình như có cái gì đó ngăn cản ko cho AX “hỏi thăm” hay sao ấy, em sợ lắm, bởi nghĩ nếu quá 1 chút thì sẽ rách cái gì đó mất.


Sáng nay em tỉnh dậy và check thì ko sao, cũng ko có chút máu nào cả “ vì AX chưa vào đựơc nhìu, tí xíu ngay cửa nhà thui.


Bống nhà em được 2 tháng tới nơi rùi đó


mà em khô quá trời lun á, Em có bị làm sao ko các mẹ,.. hôm qua là lần đầu tiên sau khi sinh của em mà đã hỏng hết rùi, em xấu hổ với AX quá.


Các mẹ giúp em với nhé


em cảm ơn các mẹ


:Crying: :Crying: :Crying: