Mọi người ơi, không biết có ai bị giống mình không, giúp mình với. MÌnh sinh em bé đã được 8 tháng rồi. Em bé hầu như chỉ bú mẹ và ăn dặm, không uống sữa ngoài. Mấy hôm trước Tết, mình mua quả dâu tây về cho bé lớn nhà mình ăn, vô tình mình ăn mấy quả. Thế là từ hôm đó tới giờ sữa mình ít hẳn, hầu như là không có. Sợ quá mình mua Bookimilk về uống, rồi ăn chân giò nữa nhưng chẳng ăn thua. Mọi khi mỗi lần bé bú là sữa xuống rần rần, bú bên này bên kia phải chặn lại kẻo ướt áo. Sáng tới trưa mà bé chưa bú là ngực căng tức lên. Còn bây giờ, nhìn hai bầu ngực mềm xèo mà mình xót xa quá . Chẳng biết làm sao nữa? có ai giống mình và có kinh nghiệm gì không giúp mình với. Tại sao quả dâu tây lại độc hai như thế mà không thấy sách báo nào nói tới cả nhỉ. Hay mình chưa xem hết.