Mình sinh em bé được gần một tháng, không biết có giống các mẹ hay không, lúc nào mình cũng cảm thấy tủi thân, lúc nào cũng muốn khóc. Trước khi sinh, hai vợ chồng mình quấn quít với nhau lắm, yêu nhau kinh khủng, lúc nào cũng dính lấy nhau, nhưng sau khi sinh, mọi tình cảm đó nhường chỗ cho việc chăm sóc, lo toan cho em bé, không còn thời gian dành riêng cho nhau nữa, thậm chí cả ngày không có lúc nào được ôm nhau. Mình thấy hụt hẫng và buồn, ông xã thì có lẽ là đàn ông nên dễ dàng thích nghi với việc này, vả lại ổng còn đi làm, còn mình chỉ quanh quẩn ở nhà nên sinh ra nghĩ ngợi và thường xuyên khóc 1 mình.


Mình nuối tiếc khoảng thời gian trước kia và chưa thích nghi được với cuộc sống hiện tại. Mình nên làm thế nào để thoát khỏi tâm trạng này???