Em sinh thường được gần 3 tháng, lúc sinh ebe 3kg3, em tăng 18kg, bây giờ đùi lên đến 62, hông cả 100 híc híc. (bụng 85 :Sick:)
Em ko dám nhịn ăn, để có sữa cho bé bú, tuy nhiên em lo là đùi và hông sẽ không gọn lại được nữa, bụng to thì tập cho nhỏ lại thì còn may ra, chứ đùi và hông có cách nào tập cho nhỏ được các mẹ nhỉ, vì em nghĩ xương nó cũng nở ra ngay phần đùi và hông :Thinking: rùi !!!
Bây giờ buồn quá vì cứ nghĩ rằng chân cẳng chẳng còn thon thả như ngày xưa nữa, thế mà các cụ cứ bảo sanh thường nhanh xuống và nhanh gọn hơn sanh mổ