Bây giờ là 3 giờ sáng. Em mệt rả người mà ráng thức trông con ngủ.


Con em 5 tuần tuổi. Khoảng 1 tuần nay nó quấy khóc quá.


Thứ 1 : bị bón cả tuần rồi, cách ngày bơm 1/2 ống cho ị ra. phân bình thường. Trưa nay mới bơm thêm và ị được phân loãng.


Thứ 2: bú nữa chừng hay ưỡng người giãy giụa như ngẹtt thở, nghẹt sữa. mà có khi bú bình thường 1 mạch 80ml.


Thứ 3: khoảng 3 ngày nay đang ngủ bỗng dưng khóc thét lên. rồi cứ đà khóc hoài, cứ đút cho bú mẹ thì im ngay. có khi khóc ngất, đưa vú mẹ vô cũng không nín khóc.


Hôm qua sáng đi làm giấy KS cho con về thì thấy người bé lạnh toát mồ hôi. chở đi Nhi đồng 1 thì không ra bệnh gì, bs cho thuốc tiêu hoá.


Tối qua em ủ bé cho ấm người lại. Cả ngày khỏe. đến 9g tối nay thì khóc, rồi khóc mỗi lúc 1 nhiều và to, đến nỗi tím người,chết cứng là lúc 12g đêm. em muốn xỉu luôn. chở đi cấp cứu bệnh viện nhi đồng 1, khi đến thì bé đang ngủ và tỉnh giấc bình thường. Một lúc sau lại khóc như vậy. bs kêu về nhà theo dõi hoặc nhập viện theo dõi thì 6 bé 1 giường, em thấy đông người kinh khiếp quá nên đi về.


Xin các anh chị có kinh nghiệm chỉ dạy em cách dỗ bé nín trong tình huống này. Em làm đủ mọi cách, ôm, đong đưa, vỗ lưng...cả nhà ai bế bé cũng khóc. Em xót quá. xin giúp em.