chả là em sinh em bé được hơn 5tháng rồi mà nghĩ lại em vẫn thấy thật là kinh khủng.bay h e vẫn không hiểu tại sao lần đó em sinh khó quá nên phải dùng forcept vì thai đã nằm ở phía dưới rồi, không mổ được mà cũng chảng còn cách nào khác.trời ơi lúc đó em nằm đó để bác sĩ họ rạch tang hoang ra ròi dùng kẹp đưa con em ra, sau đó khâu tầm chắc trên dưới 50 mũi gì đó e không nhớ rõ,sau đó phải 1tháng sau mà em vẫn thấy đau lắm vì rạch nhiều.7 tuần sau em đi khám hậu sản thì bác sĩ nói không có vấn đề gì lắm, chịu khó vệ sinh sẽ hồi phục dần dần nhưng vấn đề là bác sĩ bảo âm đạo của em bị giãn rộng quá quan trọng hơn là bác sĩ rạch tần sinh môn nhiều rồi khâu lại cho e thế nào mà bây h chị nhìn không còn thấy môi bé nữa như vậy càng gây nên rộng và dễ viêm nhiễm e hỏi phải làm sao chị ấy bảo khi nào con e tầm ngoài 3 tháng em nên đi phẫu thuật lại đi. bây h e đang thắc mắc là có chị nào rạch tầng sinh môn xong cũng bị kiểu như e không, e lo lắm, mà mấy vụ xxx thì e thấy nản hăn vì làm gì còn cảm giác nữa đâu,ông xã cũng thế.mà các chị cho e hỏi là nếu đi phẫu thuật lại thì bác sĩ họ lấy đâu ra môi bé mà cấy lại cho mình được. chú thích là e đẻ ở viện C hẳn hoi đấy nhé.


Mong các chị có kinh nghiệm chỉ giáo giúp em với,e vẫn muốn làm thếm tập 2, mà trường hợp e sinh khó e định tập 2 xin mổ thì nên phẫu thuật khi nào và có nên không ạ.chứ e không dám nghĩ tới 2 chứ đẻ thường rồi lại forcept nữa chắc là mổ 10lần còn hơn.