Bé sơ sinh nhà em được 18 ngày tuổi rồi.


1. Em trước khi được mổ đẻ thì mất ngày rưỡi quằn quại đau đẻ rặn đẻ. Sau khi mổ xong em thấy người nóng nảy vô cùng. Bây giờ đã được hơn 15 ngày mà em lúc nào cũng mồ hôi đầm đìa ướt cả áo, người thì chua lè mặc dù 1 ngày em thay đến mấy bộ quần áo, và sinh xong 1 tuần là em tắm gội liền. 1 tuần sinh mổ ở bệnh viện thì tuy ko tắm nhưng em vẫn thay rửa hàng ngày. Tại sao lúc nào em cũng cảm thấy nóng nực và toát mồ hôi suốt thế mọi người? Đến bao giờ thì em mới thoát tình trạng này?


2. Mỗi lần cho con bú là em đau đớn đầu ti kinh khủng khiếp. Bé chỉ có 2 hàm lợi thôi mà sao lại bị đau thế nhỉ? Trước giờ cứ thấy các bà mẹ cho con bú em cứ tưởng đơn giản, ko ngờ việc cho bú lại đau đớn đến như thế? Em có nghe nói đến bệnh nứt cổ gà, ko biết mình có bị ko nhưng em vẫn lấy thuốc mỡ bôi nhưng chẳng thấy đỡ gì cả. Mỗi lần mới nhét miệng bé vào đầu ti là đau dã man luôn. Có lúc bú được 1 lúc thì thấy bình thường ko đau nữa, nhưng có lúc thì đau mãi. Em ko biết hay thực sự việc cho con bú nó đau đớn như vậy?


3. Có phải do sinh mổ ko mà khi nằm lâu mỗi lần xoay trở mình là em thấy vùng eo trở xuống như rời ra khỏi phần trên. Cứ thấy gãy vụn đau đau thế nào, ko thể xoay được nữa. Vết mổ của em thì chỉ còn hơi đau đau chút thôi, hầu như đã lành rồi. Em bị gì vậy các chị?


4. Bây giờ đã hơn 2 tuần em mổ rồi mà phần bụng phía trên vết mổ 1 chút vẫn cứ đau sao ấy. Đụng vào thì cảm giác như bên trong bị đau gì ấy. Chỗ đó có phải là tử cung ko các chị nhỉ? Có phải phần bụng bên trong bị dao kéo mổ xẻ tách em bé ra vẫn chưa lành hay là em bị mắc bệnh gì rồi?


5. Như thế nào là nhiều sữa ít sữa hả các chị? Em thấy ban ngày bé của em cứ ngủ suốt, 2-4 tiếng gì đấy mới đòi bú. Đêm đến thì thường từ 10h đến 3-4h sáng em bé cứ đòi bú liên tục, ko rời ti mẹ 1 chút nào hết. Thỉnh thoảng đang ti mẹ lại khóc gắt gỏng, em sờ thử ti mình thì thấy nó cũng bèo nhèo thật, chắc chẳng còn gì cho bé mút. Sau đến chừng 4, 5h sáng mới chịu ngủ. Lúc mới sinh xong 3 ngày đầu em ko có sữa, đến giờ ăn 1 đống thứ lợi sữa vào mà nặn 2 bên cũng chỉ nhỏ giọt, được chừng 20ml. Đêm đến bé nhà em quấy có phải vì em ít sữa ko? Em ko hiểu thế nào nữa vì có đôi lúc cả 2 bên ngực em đều tự động chảy sữa tong tỏng ướt cả áo. Nhưng lúc nào cũng thấy bèo nhèo hiếm khi thấy cương sữa. Vậy em có phải bị ít sữa ko? Em thấy có chị nọ vuốt vuốt ngực 1 chút thì sữa chảy ào ào được 2 bình đầy 80ml vì nuôi con trong lồng kính, so với bản thân thì cứ nhỏ từng giọt. Vậy thì túm lại dấu hiệu nào để biết mình nhiều sữa hay bị ít sữa?


6. Em bé của em trước khi đi ngoài cứ khóc gắt gỏng, đỏ mặt tía tai, có khi thì đi được cũng nhiều. Có khi bé cứ khóc gắt mà ko thấy ị. Thỉnh thoảng lại thấy cứ xón phân ra tã, phân vàng, có mấy hột nhỏ li ti màu trắng. Em nghĩ em bé bị táo bón. Trẻ sơ sinh táo bón thì dấu hiệu thế nào ạ?


7. Ko xông hơ gì cả thì có sao ko? Em ngán cái vụ tẩm rượu vào người rồi nằm than quá. MC em bảo hơ mắt để sau này đỡ bị húp, em chẳng làm. MC bảo nằm nghỉ nhiều để sau này khỏi đau lưng, em nhổm dậy cả ngày, quét nhà quét cửa nữa. Bố mẹ em bảo tránh xa máy tính kẻo sau này mắt yếu, em cũng tránh xa được 2 tuần, nhưng bù lại ôm điện thoại lướt web cả ngày. Ko biết các cụ nói có đúng ko? Mà bao nhiêu ngày thì nên tắm 1 lần? Trời mùa hè người vừa bẩn vừa nóng em chán quá.


Mọi người trả lời giúp em những vấn đề này thì em biết ơn lắm lắm ạ. Mặc dù cố gắng ko xài máy tính nhưng vì thắc mắc quá nên em mới bò lên chia sẻ, mong mọi người giúp em nhé!!