Chào các mẹ ! Mình sinh được 2 tháng rưỡi rồi . Vì sinh ngay dịp tết, osin thì về quê , bà ngọai thì lại nằm viện nhà neo người nên một mình mình làm tất : từ tắm em cho đến dọn dẹp nhà cửa, tiếp khách khứa từ còn trong tháng ấy . Bây giờ hai cái tay nó không còn là của mình nữa rồi , làm cái gì cũng mỏi không nhấc tay lên được , có mẹ nào có kế gì hay , hay có bài thuốc nào để chữa giúp mình với . Cũng nhắn với các mẹ sắp sinh cứ nhìn mình đây tuyệt đối đừng làm việc gì trong tháng nằm cữ nhé , nếu không lại khổ như mình đây . Bây giờ thì không biết làm sao lấy lại đâu. Các mẹ giúp mình nhé.