Sinh mổ không phải lựa chọn hàng đầu của các mẹ bầu bởi những rủi ro dễ gặp phải cao hơn so với việc sinh thường và bị nhiễm trùng vết mổ sau khi sinh là một trong những điều tồi tệ nhất.
Việc hồi phục sau khi sinh không hề dễ dàng với bất kỳ phụ nữ nào. Đặc biệt với các mẹ sinh mổ thì quá trình này thậm chí còn khắc nghiệt hơn đối với các mẹ đẻ thường. Sáng nay lướt mạng thấy các mẹ nhà mình chia sẻ clip một bà mẹ bị biến chứng nhiễm trùng sau mổ, vết thương mủ chảy như kem lun, nhìn khiếp lắm các mẹ ạ!
Hình ảnh rửa, hút mũ được chia sẻ trong đoạn clip
Còn đây là clip được chia sẻ trong một group dành riêng cho các mẹ ạ:
Theo những gì chia sẻ trong đoạn clip thì bà mẹ này sau sinh mổ đã bị nhiễm trùng, khiến vết thương bị mưng mủ nên phải nhờ đến sự can thiệp của các y bác sĩ thực hiện, rửa, hút mủ ra ngoài. Bên dưới đoạn clip là rất nhiều bình luận của các mẹ bỉm sữa thể hiện sự kinh hoàng xen lẫn xót xa.
Dù chưa biết đoạn clip kia thực hư ra thế nào nhưng nhiễm trùng mưng mủ vết mổ sau sinh là hoàn toàn có đó các mẹ và em chính là nhân chứng sống cho trường hợp đó đây ạ!
Thú thiệt với các mẹ, sau một lần sinh mổ tới giờ em còn ám ảnh. Hiện tại thằng con đã được 4 tuổi ai cũng thúc hối em sinh đứa nữa. Dù lòng cũng muốn nhưng cứ nhớ lại là em mất hết can đảm để bước vào cánh cửa phòng sinh lần nữa.
Ngày trước khi mang thai do bị bong nhau tiền đạo ở tuần 37 nên bác sĩ chỉ định em mổ cấp cứu để bắt con. Những ngày đầu ở viện em được y tá hỗ trợ vệ sinh vết mổ hàng ngày nên mọi chuyện đều tốt, ngoại trừ việc vết mổ "hành" rất đau nhức. Mọi việc bắt đầu không còn suôn sẻ từ khi xuất viện về nhà cùng con. Một tháng đầu sau xuất viện mẹ em không cho em tắm gội, thay vào đó là xông hơi nửa tiếng hàng ngày bằng nồi nước lá xông được nấu từ đủ loại lá cây như lá me, bưởi, lá xông...). Bà cũng đem từ quê vào loại rượu gừng được ủ dưới đất 3 tháng trước ngày sinh và bắt em thoa người, theo lời mẹ thì làm thế sẽ loại bỏ lớp da cũ, làm trắng hồng da. Chưa hết đâu các mẹ em còn phải hơ nóng gạch áp vào bụng để giảm nhanh kích thước vòng bụng vẫn còn quá khổ sau sinh nữa…
Kết quả sau 1 tháng kiêng cữ quá kỹ là vết mổ bị sưng đỏ tấy và mưng mủ. Lúc em đến bệnh viện kiểm tra bị bác sĩ chữi cho 1 trận té tát vì cái tội kiêng cữ bậy bạ, khiến nhiễm trùng vết mổ hix. Những ngày sau đó em được các bác sĩ thực hiện rửa hút vết thương sạch sẽ và phải điều trị nhiễm trùng vết mổ bằng kháng sinh trong 1 tháng trời. Cuộc đời em chưa có cái trải nghiệm nào kinh hoàng như thế các mẹ ạ! Đau như chết đi sống lại. Khổ nhất là nhớ con, thương con không được gần mẹ, bú mẹ. Lúc đó cứ nghĩ tới con là trào nước mắt.
Bác sĩ điều trị cho em cho biết, trường hợp của em vẫn may mắn, nhiều trường hợp nhiễm trùng nhập viện bị hoại tử nặng khiến việc sinh nở sau này gặp khó khăn và còn gây nguy hiểm tới tính mạng nữa.
Em chia sẻ câu chuyện của bản thân mình không phải muốn hù dọa các mẹ nhà mình đâu mà chỉ mong các mẹ rút kinh nghiệm từ sai lầm của em mà phòng tránh. Đừng để bị nhiễm trùng vết mổ nha các mẹ.
- Mẹ sinh mổ không nên kiêng tắm rửa mà hãy vệ sinh bình thường sau khi ra viện, không nên để cơ thể ứ đọng mồ hôi, chất bẩn sẽ ảnh hưởng tới vết thương.
- Sau khi sinh mổ, các mẹ nên ăn loãng, uống nước tới khi đánh hơi được mới ăn thêm các loại thực phẩm khác. Đồng thời, nên nằm nghiêng một bên. Bằng cách này, có thể giảm thiểu được những cơn đau dạ con và hiện tượng buồn nôn.
- Trong sinh hoạt, bất cứ lúc nào cần thay đổi tư thế cũng phải từ tốn và nhẹ nhàng. Đối với các hoạt động như cúi gập người hoặc đứng lên, ngồi xuống đều phải cẩn thận.
- Không tự ý dùng tay hoặc vật dụng khác để tháo băng hay làm ướt miếng băng gạc vô trùng sau 24-48 giờ mổ.
- Luôn giữ gìn vết mổ sạch sẽ từ miếng băng gạc đắp trên vết mổ cho đến vùng da quanh vết mổ để không bị nhiễm khuẩn.
- Sau khoảng 1 tuần, vết mổ của các mẹ sẽ được cắt bỏ. Nhưng phần lớn các mẹ ngày nay đều được khâu chỉ tiêu nên không phải lo lắng. Quan trọng nhất là phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ về cách chăm sóc và kiêng cữ vết mổ để không xảy ra biến chứng.
- Để vết mổ không bị dính, nên dùng khăn thấm nước ấm đã pha chút muối để chườm. Bằng cách này, mẹ vừa giữ vệ sinh cho vết mổ vừa tránh hiện tượng ngứa do da non mọc và đau khi thời tiết chuyển mùa.
- Nếu ngứa, tuyệt đối không gãi, cạy vì sẽ làm tổn thương các tế bào da mới hình thành và tránh để vị trí mổ hình thành vết sẹo lớn hơn.
- Tuyệt đối không nên tự ý bôi thuốc lên vết mổ vì nguy cơ kích ứng, nhiễm trùng có thể khiến mẹ gặp biến chứng.
- Tuyệt đối không xông hơ vùng bụng, nơi có vết mổ để tránh làm nhiễm trùng vết thương.
Trong trường hợp chẳng may bị nhiễm trùng vết mổ với các dấu hiệu như: sốt cao, sốt từng cơn, vết mổ sưng tấy, chảy mủ lẫn máu thì các mẹ ngay lập tức phải vào bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám và xử lý kịp thời, tránh những biến chứng gây hại cho cơ thể.