Em sinh thường được 2 tháng rồi. Nhưng lúc em sinh em bé đã mất do thai lưu 31 tuần.
Sau khi sinh em ra rất nhiều sữa, ở BV Hùng Vương có cho em thuốc uống để mất sữa nhưng em uống thuốc đến 10 ngày mà sau đó 1 tháng vẫn bị ra sữa rất nhiều.
Lúc đó, do không có con bú nên ngực em bị căng sữa rất đau và cứng. Khoảng gần 1 tháng sau khi sinh thì ngực em hết căng và mềm lại như trước khi có thai.
2 tuần sau em phát hiện trong ngực phải em có 1 cục cứng cứng không đau như là cục hạch. Em đến bv Hùng Vương khám thì bs nói là nang sữa, em không phải uống thuốc cũng không phải làm gì khác. bv hẹn em 6 tháng tái khám.
Bây giờ cái cục cứng cứng ấy vẫn cứ y nguyên như vậy không nhỏ đi chút nào. Có lẽ do em sốt ruột quá hay sờ nên thấy nó lâu tan quá. Hôm qua em em ấn vào cục cứng đó còn thấy hơi đau đau. Nế́u ấn đều xung quanh ngực thì thấy bình thường nhưng ấn mạnh vào cục cứng ấy thấy hơi thốn.
Em có tìm hiểu trên wtt nhưng cũng không có nhiều thông tin về chuyện này. Có mẹ nào đã từng bị như em thì cho em lời khuyên được không ạ.
Bây giờ em nên làm gì? Có nên đi BV Ung Bướu khám không hay để cho nó tự tiêu. Em sợ bị ung thư vú lắm ạ