Em mới sinh công chúa nhỏ, nặng đến 3,6kg nên các bác biết là nó đau đến nỗi nào, thế mà em sinh thường được, ai cũng khen em giỏi, nhưng đến bây giờ em vẫn còn sợ sinh và có tư tưởng công chúa nhỏ em thành con một (mặc dù nhà ko ai cho, nói phải 2 đứa cho có chị có em) .Tưởng sinh xong là khỏe ai ngờ thời gian ở cữ còn đau khổ hơn. Gần một tháng nay sáng trưa chiếu tối em ăn toàn cá lóc kho nghệ, thit kho nghệ, cá lóc chiên nghệ, thịt cóc lết với nghệ và canh bồ ngót, canh đu đủ móng heo, canh bí đỏ và buổi sáng điểm tâm cứ 3 món làm tới: bánh mì chấm sữa, cháo, nui. Ngoài ra ko ăn bất cứ cái gì khác. Em ăn đến nỗi ợn lên ợn xuống rùi. Hic hic. Bác sĩ thì nói ko nên ăn uống kiêng khem mà nhà em cứ bắt em ăn như thế, ăn ko nổi thế là ăn ít ko có sữa và sữa ko đủ chất, tinh thần cũng bực bội hẳn lên.
Ko cho lên mạng (em lên lén đây ạ)
Ko cho nghe điện thoại
Ko cho tắm, chỉ lau mình thôi
Ko gội đầu
Hên là phòng ngộp quá nên ko nằm than (mà đóng cửa bít hết à)
.........
Nhà các mẹ có kiêng cử thế ko ạ? Chứ sinh em đã sợ nhưng dù sao cũng chỉ mất vài tiếng còn đằng này đeo đẳng cả tháng trời, thậm chí 2 hay 3 tháng nữa, em chết mất....