Buồn quá các mẹ ơi, bé nhà mình mới được 3 tuần thôi, vậy mà mẹ đã không còn đủ sữa cho con bú rồi.Mình đẻ cả hai lần đều mổ, bé trước thì sữa tràn trề, lúc nào cung ướt đẫm áo, đêm về cương sữa còn đau sốt khoing ngủ được.Bé này cũng mổ, nhưng lần này mình bị ho nên mổ xong đau lắm, mỗi lần có cơn ho là người ngợm co rút lại, đau thắt vết mổ & không thở được. Bác sĩ phải cho uống thêm kháng sinh ho, và mẹ vì đau quá nên đến ngày thứ 4 mới hút sữa non ra cho con & sang ngày thứ 5 mới tập cho con bú. Giờ mình càng nghĩ càng buồn, vì đau & cũng vì chủ quan lần trước có nhiều sữa nên lần này cho con bú muộn quá, lại sợ không đo lường được nên toàn hút ra, mãi đến qua tuần đầu mới quyết định không hút nữa mà cho con bú trực tiếp rồi cho ăn ngoài thêm.Hai tuần đầu con ăn ít nên vẫn còn đủ sữa ban ngày, đêm ăn ngoài cho đẫy bữa để con ngủ được sâu. Nhưng sang tuần thứ 3 con ăn mỗi bữa 60-70ml thì sữa mẹ không đủ nữa rồi, mặc dù mẹ thấy ngực căng, con bs cả hai bên nhưng bú xong chỉ gần tiếng sau là con lại đòi ăn rồi, mẹ ngạm ngùi đi pha bình sữa rồi ngồi nhìn con mút mà muốn khóc. Sữa mẹ về cũng lâu hơn trước nữa, 3h mà vẫn thấy ngực mềm...Mẹ đã chiến đấu đủ kiểu, ăn cháo móng giò, í dĩ, thông thảo, uống chè vằng thay nước, uống cốm lợi sữa, uống sữa ông Thọ... Các loại thực phẩm lợi sữa mẹ thu thập được trên mạng cũng mang ra dùng hết rồi... Vậy mà...Thương con quá, lần này đẻ mẹ đã dồn hết phép năm, phép thưởng để nghỉ ở nhà với con 5,5 tháng, tự nhủ sẽ cho con bú đến luc đi làm là ít, vậy mà giờ chưa hết tháng đã gần cạn sữa...Các mẹ có cách nào để duy trì & tăng được lượng sữa không?