Chào cả nhà, mình mở để tài này rất mong được các mẹ buôn dưa hấu bán dưa chuột cùng mình với. Mình sinh xong kiêng kô tắm, gội đúng 1 tuần là hết chịu nổi, ngứa phát ốm,nên mình tắm luôn. Mặc dù là sinh vào mùa đông (tháng 1/2008), và bà nội, ngoại kêu ầm ầm nhưng mình vẫn bỏ ngoài tai. Tại mình thì không tài nào hiểu nổi khó chịu như vậy mà cứ kiêng khem để phát ốm như thế liệu có lợi gì ? Quan điểm của mình là sau khi sinh mẹ thường mất máu nhiều nên nghỉ ngơi, tẩm bổ, dưỡng sức đê phục hồi sức khỏe, chấm hết. Nên mình cũng không kiêng khem trong vấn đề ăn uống, nói thật lòng cũng không có ai chăm cho nên cũng ăn sôm sam. Kiêng đúng 1 tháng là Tết nên mình đi xe máy ầm ầm..


Nhưng ngày nào cũng nghe mấy bà hàng xóm ra rả bên tai, mày ăn cá sớm sau này lợm giọng có mà ăn đc khối... rồi là ăn bánh mỳ sau này ghê răng mày chết,...vân vân và vân vân... có mẹ nào sinh xong mà không kiêng có thấy các triệu chứng như các cụ nhà ta kê ra không ạ ?


Em thì mới nên chưa thấy rì nên vẫn " điếc không sợ súng" lắm ạ ?


Mong cả nhà trao đổi vấn đề này nhé !