Em không chứng minh được những lời khuyên của các cụ dành cho gái đẻ là đúng hay sai => thế nên em đã không nghe theo lời mẹ chồng kiêng nước, kiêng gió, kiêng nắng... và giờ thì em lãnh đủ!


Em sinh con được 1 tuần thì bắt đầu tự tắm cho con. Lúc pha nước tắm, em thò ngón tay trỏ vào nước xem đủ ấm chưa. Không may nước lại nóng quá làm ngón tay bị tê đi mất mấy giây. Thế mà ngay sau đó đầu ngón tay gần như mất cảm giác. Dần dần nó cũng hồi phục, nhưng cứ trở trời là có cảm giác "kim châm" ở đầu ngón tay rất khó chịu. Đến nay đã được hơn 3 năm, cảm giác kim châm bắt đầu lây sang các ngón tay bên cạnh... :((


Chuyện thứ hai là kiêng gió. Hồi mới sinh em cũng hạn chế thổi quạt thẳng vào người (vì đúng là thổi quạt kiểu đó khó chịu lắm, không giống như hồi chưa sinh nằm quạt cả đêm không sao). Em chỉ để quạt thổi vào 2 bàn chân trần thôi. Ui, mát quá, dễ chịu quá! Nhưng bây giờ thì chân em không đi chân đất được rồi. Ngay như trời nắng như mấy hôm nay mà em cũng ghê chân khi bước trần trên nền đá hoa.


Chuyện thứ ba là kiêng nắng. Em sinh xong 10 ngày thì phải đi ra ngoài (có một việc ở cơ quan mà em phải đến một lúc). Dù đã che nắng kín đáo và thời gian đi ngoài trời cũng chỉ khoảng 2 phút nhưng ngay hôm đó em đã bị say nắng rất nặng. Bây giờ em đi ra trời nắng là không mở mắt ra được, phải keo kính.


Và chuyện thứ 4 là sức khỏe tổng quát. Em ăn uống tốt nhưng không hiểu sao cảm thấy cơ thể mình chỉ khỏe bằng 1/2 so với trước. Làm việc nặng không được, tư duy (khả năng nhớ) cũng giảm...


Em phải làm thế nào bây giờ? Có ai bị như em mà khắc phục/ chữa được không?