Khẩn cấp: Bé sơ sinh 7 ngày tuổi không chịu bú mẹ, chỉ bú bình.
Chuyện là thế này, sau khi sinh con, đến ngày thứ 3 sữa vợ em mới về. Nên trong 2 ngày đầu toàn phải cho con bú bình. Đầu ti vợ em to nhưng hơi ngắn, nên chắc con em quen bú bình rồi, sữa từ bình lại chảy ra nhiều nên con rất thích bú bình vì nó háu ăn lắm. Cứ cho nó ti mẹ thì nó mút được một lúc lại gào lên vì khó ngậm và sữa ra từng giọt chứ không nhiều như bú bình. Con khóc rất to nên nhà em ai cũng sốt ruột, thế nên vợ em lại phải vắt sữa ra bình cho con bú. Có những lần mẹ chưa kịp hút sữa thì con đã bú hết, con lại gào lên, vậy là lại phải pha sữa ngòai cho con uống. Vợ em thì vì phải hút sữa nhiều nên 2 đầu ti rất đau. Vợ em đã dùng cả núm vú giả NUK nhưng con em cứ mút được một lúc là nó lại ngủ, chẳng chịu mút vì sữa ra không nhiều như bú bình. Em thấy tội cho vợ em quá, mà có lẽ nếu con em không chịu bú mẹ thì cũng không tốt cho cả con. Hôm nay cháu đã được 7 ngày tuổi rồi. Các chị trên này có ai có kinh nghiệm gì về vấn đề này kô, giúp vợ chồng em với, làm sao để con chịu bú ti mẹ bây giờ? Cảm ơn các chị rất nhiều!