Mình là Hằng năm nay 26 tuổi. Mình đã sinh được bé gái 8 tháng tuổi rồi. Lúc mình mang thai em bé, do hở eo tử cung ở tháng thứ 4 nên mình phải nằm từ lúc đó cho tới khi sinh. Thai cũng lớn rồi nên bác sỹ ko chỉ định khâu eo cổ tử cung nữa mà cho mình nằm và 2 chân kê lên cao. Mỗi lần đi siêu âm thai là lại mang về một số bất thường, nào là eo hở độ rộng mấy, bông rau một số vị trí. Nói chung lúc đó mình buồn lắm. Nhờ có chồng động viên nên mình cũng cố gắng. Nói chung những chuyện đó qua rồi, mình đã sinh được một cô con gái kháu khỉnh, dễ ghét. Giờ đây mình sợ hãi mối lúc nghĩ đến mang thai lần thứ 2. Cho mình hỏi các bà Mẹ là: có kinh nghiệm gì để mang thai lần hai không bị hở eo tử cung nữa không (Thể dục hoặc thuốc men gì đó không), vì mình nghe đâu đó là khi mang thai lần đầu mà hở eo tử cung thì thai thứ 2 lại rộng hơn thai thứ nhất. Hix. Mọi người cho mình một số kinh nghiệm nhé. Thanks các mẹ nhiều