Em sinh con cách đây được 1 tuần và đang ở cữ nhà ngoại. Tranh thủ con đang ngủ, em lượn lờ vào nhà mình chia sẻ cùng các mẹ bí quyết đẻ con nhanh đây ạ!



Hihi, thiệt ra đó cũng chẳng phải là bí quyết của em, do trước khi sinh em có đọc được của một mẹ trong nhà mình và copy lại làm của để dành.



Và trong quá trình chuyển dạ, sinh con em áp ụng theo thấy thành công nên lôi lại bài của chị lên đây chia sẻ cùng các mẹ sắp sinh khác để chị em phụ nữ chúng mình vượt cạn an toàn và bớt đau đớn đấy ạ!



Bài chia sẻ của mẹ Nhimgau1516 nhé các mẹ. Em xin phép mẹ nó post bài nha! Nếu mẹ nó có đọc được bài này, cho em gửi lời cảm ơn ạ. Vì em áp dụng theo nên cũng sinh con rất nhanh :)



Chào cả nhà!



Em sinh nhóc đầu năm ngoái, trộm vía đau đẻ lâu nhưng con khỏe mạnh, sinh ra được 3,2kg.



Do hai vợ chồng không viện pháp gì, để lỡ và bạn Gấu nhà em mới chào đời sáng hôm qua, trộm vía khỏe mạnh con được 3,8kg.



Em muốn viết lại ít kinh nghiệm kích thích con chào đời khi đã quá ngày sinh và kinh nghiệm đi đẻ khỏe re như ông chồng em nói.



Em dự sinh ngày 15-12, nhưng mãi đến hôm ấy không có động tĩnh gì, sốt ruột vô cung, tại vì kinh nguyệt của em rất đều 28-29 ngày, nên em cứ đinh linh con sẽ ra đời giống chị vào đúng ngày dự sinh. Mà mãi ko thấy dấu hiệu gì, nên em đi khám. Bác sĩ thì bảo về đợi, rồi hành trình kích thích con chào đời của em bắt đầu.



- Trước tiên điều quan trọng là đi khám thường xuyên 3-5 ngày 1 lần để xác định con vẫn phát triển bình thường, ko có dấu hiệu suy thai.



- Thứ hai là đi bộ, em mang thai không nghén ngẩm gì, nên khoản này vô tư, ngày em đi phải đến 4km, cứ đi vòng quanh khu tập thể, đi nhẹ nhàng và bước cao chân.



- Thứ ba là ăn dứa, ngày 10k được khoảng 3 quả. Ăn chua lét mà vẫn phải ăn, vì con thôi, và cũng vì bản thân em sợ đau khi mổ đẻ.



- Đặc biệt em thích ăn cay, đọc trên mạng thấy ăn cay có tác dụng kích thích sinh nở, thế là ngày nào em cũng ăn ớt, món nào em cũng bỏ ớt vào. Ông chồng em còn sợ xanh mặt vụ này.



Và sau bảo ngày mong ngóng cuối cùng chiều hôm qua em.đã thấy máu báo. Khỏi phải nói em vui như nhặt được kim cương luôn. Cơ mà lại lo lắng vì tập 1 em đau đẻ từ 3h sáng đến tận 7h tối mới đẻ. Em sợ lần này cũng thế, thế là lên mạng tìm kinh nghiệm của các chị đi trước, thấy bảo uống nước tía tô sẽ nhanh sinh và dễ hơn. Thế là gọi ngay con em cùng khu tập thể đi chợ cùng. Em mua 20 mớ luôn, về nhặt 10 mớ xong rửa sạch đun lấy nước vì em nghĩ uống sống đắng lắm, nên đun thế cho dễ uống. Đun được 1 cốc to, tư một hơi hết sạch. Không khó uống lắm đầu các chị ạ. Uống xong chả thấy đau hay mỏi gì cả.



Xong khu tập thể mấy nhà rủ nhau ra royal chơi noel, thực ra em ko nói cho chồng biết vụ có máu báo rồi, chứ không đời nào ông ấy chở đi đâu. Thế là đi chơi 12h đêm về. Chưa thấy gì, hai vợ chồng đi ngủ, đăng ngủ thì tự dưng em đau liên hồi, gọi chồng dậy bắt đun nốt 10 mớ tía tô còn lại. Uống xong.lại nằm tiếp đến 3h thấy đau hơn, thế là hai vợ chồng xách đồ đi xe máy ra viện. Em nhập viện lúc 3h45p và đúng 5h con chào đời.



Không biết do cơ địa em thay đổi hay do kinh nghiệm em ado dụng nhưng mà trộm vía con ra đời khỏi mạnh, em thấy lần đẻ này nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều. Ông chồng em còn bảo em đẻ khỏe re như đi chơi.



Em chỉ viết lại để có ai cũng vào trg hợp như em thì có cái tham khảo thôi, mong là giúp được ai cần


webtretho


Ảnh minh họa



Xem thêm clip Cận cảnh ca sinh thường khiến dân mạng rơi nước mắt



e3PBSgbi9z


Xem thêm các bài viết khác


http://www.webtretho.com/forum/f92/sieu-am-nham-gai-thanh-trai-2224640/


http://www.webtretho.com/forum/f854/co-6-dau-hieu-nay-cac-chi-vui-long-khong-di-tham-em-de-nhe-em-cam-on-a-2292716/


http://www.webtretho.com/forum/f71/chi-co-me-vo-tam-moi-khong-cho-con-mac-quan-lot-tu-luc-2-tuoi-ly-do-cua-em-day-du-thuyet-phuc-cac-me-chua-2245522/