Chào các mẹ, em đang quá mệt mỏi chỉ vì muốn cho con có sữa mẹ để bú nhưng sao khó khăn quá, chắc em phải buông tay, chấp nhận nuôi bộ thôi, thực sự em thương con lắm, nhìn thấy thằng cu kháu khỉnh mà ko có sữa mẹ để bú em cứ ứa nước mắt.


Em đẻ mổ, đầu ti ngắn, đẻ xong con ko chịu bú mẹ, em hút sữa ra bình hàng ngày cho con bú, mặc dù chưa được nhiều, nhưng được các mẹ trên này chia sẻ kinh nghiệm, phải kiên trì nên em vẫn cố gắng hàng ngày hút sữa đều đặn hy vọng lượng sữa sẽ tăng lên. Rồi ko may em bị nghẹt búi trĩ nặng, cả tuần nằm lê lết, chỉ được ăn cháo loãng, hơn nữa em ko tiện ngồi dậy để hút sữa thường xuyên được nên sữa giảm đi đáng kể, vì em uống nhiều thuốc nên thời gian đấy cứ phải hút sữa rồi đổ đi, ko dám cho con uống. Giờ bệnh trĩ tạm ổn thì một bên vú lại bị nhân xơ, núm vú bị mụn mủ, đi khám ở phụ sản, bác sĩ cho kháng sinh về uống, nhưng vấn đề là em bị mụn mủ rất to ở đầu ti nên hút sữa rất đau. Vì em bị nhiều vấn để như vậy nên mãi lượng sữa vẫn ko nhiều lên, mà 2 bên vú ngày càng teo lại. Em thấy rất nản, em đã từng hy vọng một ngày nào đó em kiên trì, sữa nhiều lên, em có thể cho em bé bú sữa mẹ hoàn toàn, nhưng giờ có lẽ em phải từ bỏ thôi, đành phải chấp nhận nuôi bộ thôi, thương con quá!!!