Tình hình là cái răng hàm của e đến hẹn lại lên, mà lại còn bị lợi trùm nữa. Hôm đầu tiên e đau răng kinh khủng, đau hết cả nửa mặt lên đến đầu.. Mấy hôm sau răng có đỡ đau thỳ lại chuyển sang bị viêm lợi, sưng vù vù, lại có mủ nữa.. Hix.. Vấn đề là cún nhà e mới đc gần 3 tháng và đang bú mẹ nên e k dám dùng bất cứ thuốc j vì sợ ảnh hưởng..E đã dùng đủ mọi cách súc miệng nước muối, chườm đá, rửa bằng nước sát trùng, ngậm gừng...mà tình hình vẫn không khá hơn. E lại đang ở nước ngoài ( Nga) nên không có thuốc đông y hay lá j để đắp.


Có mẹ nào có sáng kiến j ko giúp e với chứ e đau muốn điên đảo. E húp cháo cả tuần nay bị tụt mất 2 cân, cún nhà e cũng gầy theo luôn. Huhu