Cuộc sống hàng ngày sau sinh của các mẹ như thế nào?
Chào các mẹ, mình mang thai hơn 35 tuần rồi.
Mình hơi lăn tăn không biết cuộc sống sau sinh như thế nào? Hàng ngày các mẹ làm những việc gì? Tắm gội, ăn uống như thế nào? Tối cho con ti mẹ mấy lần? Có cần các bà ngủ cùng không?...
Mình ở gần ông bà nội, không biết có nên thuê người giúp việc không? Bà nội thì bảo không cần nhưng mình vẫn thấy thiếu. Bà ngoại chỉ lên được thời gian ngắn thôi. Nếu để mình bà nội thì chắc chắn bà sẽ mệt...Mình có tư tưởng là " không để các bà thức đêm". BMC thì có tư tưởng là ông bà sẽ phục vụ để chồng tớ rảnh rang. ek ek.... Tớ bảo chồng " đêm con đói chồng dậy pha sữa nhé", thía là bị MC phang luôn: " dậy mà cho con bú".
Mình vốn là người không thích phiền hà, không muốn yêu cầu phải thế này, thế kia với ông bà...Mình là người HA thấp, đói mà không có ăn chắc xỉu. Lúc đó mà " sai " bà đi lấy cái lọ cái chai thì không muốn, chắc tớ bò dậy cũng tự lấy mất....