huhuhu....cứu cứu các mẹ ơi, e là bà mẹ thật đoảng, hôm nay ku nhà em bị lăn từ cũi xuống sàn, e mải rửa bình sữa cứ nghĩ chủ quan con chưa bit lẫy thế là quay ra nghe 1 tiếng bịch (ko to lắm vì sàn nhà e sàn gỗ là có chiếu bên cạnh chỗ con ngã có chiếc gối ko bít có ngã lên gối ko nữa) bế con lên mà con khóc mẹ cũng khóc theo, e lo lắng lắm, e theo dõi con từ chiều đến giờ thì thấy trộm vía trộm vía con vẫn ăn vẫn ti ngoan, ko trớ và ngủ cũng ngoan. Nhưng mọi người bảo fai theo dõi 1 , 2 ngày xem sao, nhưng e vẫn lo lắng quá các mẹ ạ, các mẹ giúp em với