Mình mới sinh tập 2 được hơn 2 tháng.


Ngay từ hồi sinh tập 1 (cách đây 2 năm), mình đã thuộc diện không hề nhiều sữa. Sau khi sinh, mình ít sữa và phải cho con ăn thêm sữa ngoài. Sau khi con mình được hơn 2 tháng, nghe bạn bè giới thiệu, mình mua một máy vắt sữa Medela swing về sử dụng. Và thật bất ngờ, mình đủ sữa cho con mình ăn (con mình ăn rất ít, chỉ khoảng 600ml/ngày). Sau đó mình sử dụng máy này thường xuyên đến khi con mình được 6 tháng thì mình ít sử dụng hơn, cho con ti mẹ. Mình nghe chị bán hàng tư vấn, vắt sữa thường xuyên (cứ 3 tiếng/lần) như vậy sữa sẽ nhiều hơn. Mình cũng công nhận là từ ngày có cái máy vắt sữa, mình đủ sữa cho con ăn, hoặc chỉ phải ăn thêm sữa ngoài rất ít.


Và thế là đến khi sinh tập 2 mình rút kinh nghiệm, sử dụng máy vắt sữa ngay từ khi mới sinh. Cũng phải 3, 4 ngày sau sữa mình mới về nhiều, và đủ cho con ăn (khoảng 700-800ml/ngày). Nhưng mình cũng thật dại dội là chỉ vắt sữa bằng máy mà ko cho con mình ti mẹ (cũng bởi thời gian đầu mới sinh mình cho con ăn bình, nó quen, sau đó thì mẹ cũng lười cho ti, chỉ chăm chăm vắt sữa và cho con ăn bình). Mình thật ngốc vì nghĩ rằng cái máy vắt sữa đấy nó cũng như con mình bú, mình cứ đều đặn chăm chỉ vắt sữa 3h/lần, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ thì sẽ đảm bảo sữa cho con. Nhưng thật đáng tiếc là đến bây giờ, khi con mình mới được 2 tháng rưỡi, cháu đã bỏ bú mẹ hoàn toàn. Dù có đói mấy cũng ko ngậm ti mẹ, hoặc ngậm vào là khóc nhả ra ngay. Và sữa của mình thì ngày càng ít đi.


Cách đây nửa tháng, con mình phải đi nằm viện vì viêm phổi. Các bác sỹ khi thấy mình vắt sữa cho con bú, ai cũng mắng mình là "tại sao ko cho con bú". Mình cũng trình bày vì sữa mình ít, phải vắt ra cho cháu bú bình, và cháu đã quen bú bình, ko chịu bú mẹ. Nằm trong viện thấy các bà mẹ khác cho con ti mẹ, mình thấy thương con vô cùng. Nhất là đợt nằm viện, mình ko ngủ được, sữa ít đi, và con mình thì ko chịu ăn sữa ngoài. Cháu cứ khóc ngằn ngặt, mẹ cho ti vào mồm càng khóc nhiều hơn.:Sad:. Cũng may là chỉ 4 ngày sau, khi con mình đã đỡ hơn rất nhiều thì sữa mình lại về, mình vẫn đều đặn vắt sữa cho con bú.


Nhưng bây giờ, khi đã về nhà được hơn 2 tuần, sức khỏe của con mình đã ổn định, mình lại nhận ra một điều là sữa của mình đang dần ít đi. Bây giờ mỗi ngày mình chỉ vắt được khoảng 400ml, mặc dù về mặt tinh thần mình hoàn toàn thoải mái.


Phải chăng đó là vì một điều mà tất cả các bác sỹ đều nói mình đó là "không cho con bú mẹ thì sữa sẽ ít đi".


Mình thật sự rất buồn, rồi chỉ hơn tháng nữa thôi, mình phải đi làm mà cơ quan thì ở xa, ko về buổi trưa được, liệu mình sẽ duy trì nguồn sữa cho con được bao lâu.


Mình viết ra những dòng này chỉ để tâm sự với các mẹ, hoàn toàn ko có ý chê trách gì chiếc máy vắt sữa medela cả. Nó đã giúp mình rất nhiều, chỉ có điều mình đã sử dụng nó ko đúng cách.:Sad: