E vừa mới sinh rắn con đầu tháng 5 vừa rồi, đúng đợt nắng nóng các mẹ ah, khổ cả mẹ lẫn con luôn. Do lúc có thai e tăng kg nhiều quá mà đẻ xong e nóng phát điên lên được các mẹ ah, cộng thêm thời tiết nóng nữa làm e không khác gì con chó đẻ. Mấy hôm đầu em chưa có sữa nhưng vẫn tích cực cho em bé ti nhưng con bé cư gắt ra, bà nội với bà ngoại xót cháu cứ bắt cho bú bình làm em đành phải cho bú bình. 2 hôm sau em thiết quân luật ko cho bình nữa bắt ti, thế là nàng ta phải ti nhưng như đi đánh vật với con bé ấy. Do tích cực cho con ti mẹ mà sữa e cũng đã về nhiều nhưng mỗi lần cho con bé nhà em ti nó cứ ti được 1,2 miếng lại nhả ti ra rồi khóc. E cứ nhét ti vào rồi lại nhả ra, lần nào cho bú cũng phải mất 2 tiếng mới cho nó ti xong để đi ngủ. Có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ e với, e xem lại cách cho con bú rồi, cứ bế đúng là y như rằng con nhả ti ra, cho con bú nằm thì ngực em to ko thể nào cho nằm gối đầu lên tay được mà nằm trên tay mình thì lại mỏi nữa. Các mẹ có cách nào giúp em với chứ hôm nào cũng đánh vật với con bé khoản ti thế này thì e thần kinh mất, điển hình như sáng nay, nàng ta dậy lúc 3h sáng đái thay quần, xong cho nàng ta ăn phải đến tận 5h30 mới xong. Cứ thấy nàng ta nhắm mắt tưởng ngủ rồi, rút ti ra là lại ngoạc mồm ra ăn vạ


Mà e còn bị sữa nóng, lại không thơm nữa làm thế nào để khắc phục giờ, mang tiếng con đẻ 3,5kg mà giờ thì :((. Lần đầu làm mẹ cái gì cũng ngỡ ngàng, các mẹ có kinh nghiệm vào chỉ hộ e với