Bé nhà mình sinh 18/11/2010, đến nay được 2 tháng 2 ngày. Mình nuôi cháu rất vất vả, nhiều vấn đề stress kinh khủng, các mẹ tư vấn giúp mình với :Sad:
1. Bé ăn bình hoàn toàn do ban đầu mình bị tắc tia sau đó rất ít sữa. Từ tháng đầu tiên bé ăn bình rất chậm (60ml hơn 1 tiếng mới hết), vừa ăn vừa ngủ. Khi được hơn 1 tháng mình đổi cho bé dùng đầu ty của trẻ từ 3-6 tháng (lỗ to hơn, xuống sữa nhanh hơn) bé ăn nhanh hơn thật, lần đầu tiên 100ml hết trong 30', 2 mẹ con hỉ hả. Nhưng bây giờ lại về nguyên tình trạng ban đầu. Bây giờ 2 tiếng bé đòi ăn 1 lần, thời gian ăn kéo dài 1 tiếng, bế dựng 20' nữa. Như vậy mình chỉ đặt bé ngủ đc 40'. Ngày đêm đều như nhau, mẹ thiếu ngủ trầm trọng.
Bà nội bảo phải để cho thật đói mới cho ăn, nhưng đều đặn 2 tiếng bé đòi ăn, theo kiểu dù còn đang ngủ, mắt còn nhắm tịt mà cũng khóc thét lên, làm mình cuống ko kịp pha sữa, dỗ cũng không nín, chỉ yên khi đã cắm cái bình vào mồm. Nhưng khi ăn thì chỉ 60ml đầu là nhanh (20'), còn lại thì phải ngồi nguyên tiếng. Mình cũng đã thử chỉ cho bé ăn đến 60ml là ngừng, đặt ngủ, nhưng chưa no bụng bé chỉ nằm đc 15' là lại dậy, bắt buộc phải cho ăn cả 100ml mới yên.
Bây giờ làm thế nào vì thực sự mình rất mệt mỏi.
2. Thông thường bé ngủ 15-16 tiếng liên tục (đói thì đòi ăn nhưng vẫn vừa ăn vừa ngủ), rồi dậy nằm chơi. Trong khi nằm chơi chỉ có thể đặt nằm trên giường, bé nhìn ngang nhìn dọc, tuyệt đối không được bế bé. Nếu bế lên là khóc ngay (thậm chí ko đc chạm vào đầu nó, mình chạm vào đầu bé định đội mũ cho con mà nó còn tưởng mình bế lên, khóc thét luôn). Nhưng khi nằm chơi chán, có nhu cầu ngủ lại thì bắt đầu khóc, bắt buộc phải bế lên ru. Nhưng khi bế lên ru thì lại khóc (do còn thức mà lại bị bế => ko thích) => mỗi lần bé nằm chơi xong là 2 mẹ con đánh vật, bé khóc i ỉ cả nửa giờ đồng hồ, mẹ bế sái cả tay mà đặt xuống cũng ko chịu nữa.
Khi thức bé ko đồng ý cho bế, hậu quả là mình có bế nó lên để tắm, rửa, thay áo nó cũng khóc thét, khóc lặng đi cơ. Mỗi ngày cứ lúc đòi ăn, lúc tắm rửa, lúc thay áo, tã bỉm, lúc nằm chơi xong ru ngủ đều khóc kinh khủng. rốn bé có đấu hiệu thoát vị rốn (do khóc nhiều), băng rốn cũng ko ăn thua. Mình stress kinh khủng.
Mình cũng định dùng ty ngậm cho con, nhưng vật vã mấy ngày cũng vô tác dụng: Khi nó đang khóc thì cho ty ngậm vào như gió vào nhà trống (ngoác mồm ra khóc tiếp, ty ngậm rơi ra), khi nó đang nín cho ty ngậm là khóc luôn, khi nó đói, mình cho ty ngậm vào (để mình còn pha sữa) là nó mút vài cái thấy ko có sữa => nhả ra khóc to hơn.
Các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp mình với, mình cảm ơn nhiều.:Crying: