"nó chả cần bú mẹ nên có thể cai sữa được rồi"
. Em đang ăn sáng mà buồn quá đành xách xe đi làm ngay, cố gắng lắm mới chào được mẹ chồng 1 câu. Thêm nữa hồi cháu mới được tròn 2 tháng (chỉ khoảng 2 tháng 2,3 ngày gì đó) bà nhìn thấy cháu tóp tep miệng đã định lấy cơm nguyên hạt mà cả nhà ăn mớm cho cháu. Em đã phản đối, mẹ chồng còn bảo để về hỏi chồng em có cho ăn không (vì ngày đó mới sinh xong em sống ở nhà chồng 4 tháng tròn). Và rất nhiều lần kể cả tết cứ không có mặt em là bà lại cho cháu ăn thịt và giò. Em biết mà đã cố làm lơ nhiều lần rồi nhưng đến lần này thì em hết chịu nổi vì nó quyết định sức khỏe con em.Trưa nay buồn quá em ko về nhà cho con bú nữa mà ở cơ quan viết những dòng này mong các mẹ cho em lời khuyên. Cảm ơn các mẹ nhiều.
