có mẹ nào 1 tuần đầu em bé đã có vẻ chọn bú bình mà không chọn ti mẹ dù mẹ có sữa không?
chào các mẹ,
mẹ cháu sinh cháu hôm 3/8 ở sản C, hơn 1 tiếng sau mẹ cháu nhận cháu về nhưng vì vết khâu đau quá nên mẹ cháu chỉ muốn nằm thôi, nhận con về cũng cho con ngậm ti trong tư thế nằm luôn nhưng mà chưa có sữa ngoài 1,2 giọt sữa non. BS thì dặn là : tuyệt đối không được cho cháu ăn sữa ngoài. thế nên mẹ cháu không cho ăn sữa ngoài, thỉnh thoảng con kêu khóc lại cho ti mẹ, mà mẹ vẫn ít sữa lắm. thương con quá mà vẫn tin rằng cho con bú thì sẽ ra sữa, đến chiều tối, (sinh cháu lúc 9h30), bà chị dâu đến thăm mới giục mẹ cháu cho cháu bú bình cho khỏi đói, cháu bú bình 1 mạch hết luôn 30ml lúc đó. Sau đó, cứ thấy cháu đói là lại cho bú bình, mặc dù vẫn xác định là: trước khi cho bú bình sẽ cho ti mẹ trước. Nhưng mà ti mẹ thì mẹ cũng chỉ ra ít sữa non lắm. Mất 3 ngày sữa mẹ gần như chẳng có gì, thì thay vào đó là cho con bú bình.
Đến ngày thứ 5 thì mẹ cháu cũng bắt đầu có sữa về cương cứng cả 2 ti, cho cháu bú mà cháu không chịu, cả nhà (kể cả ông chồng ) cũng cho rằng : tại ti mẹ nhỏ quá.!!!
Trời ạ, ti nhỏ thì phải có con bú thì mới thành ti to được chứ. Em cứ nhất quyết không cho bú bình nhưng mà con khóc nhiều thì cả nhà lại bắt em cho bú bình cho con ngủ ngon đi. ( Trộm vía cháu ăn no thì ngủ ngoan lắm)
Rồi ti cương lên đau quá, ông xã lại mua cho máy hút sữa về, hút ra thì đỡ đau hẳn, em vẫn muốn cho con ti mẹ, nhưng mà con cứ đẩy ra và khóc ré lên. Thế là em đành phải hút sữa rồi lắp núm bình vào cho con bú bình (dù đó là sữa mẹ). Được 2 ngày như thế, đến hôm nay là ngày thứ 9 thì quả thật là : ti em rát và đau quá, vẫn có những chỗ cứng ở bầu vú rất đau, đó chắc là tia sữa chưa thông. Lại phải mấy ngày nóng nực mồ hôi ra nhiều nên em thấy xót cả vùng ti và nách, lúc này thì sữa nhiều lắm, không hứng là nhỏ giọt rơi ra áo ngay.
Mà theo quan sát, dù em có cho con bú ti mẹ thì miệng con không mở rộng ra như mấy hôm đầu còn ở trong viện, mà bây giờ nếu có bắt con ti mẹ thì con chỉ ngậm mỗi núm ti mẹ (giống như ngậm núm bình) rồi mút hoặc là chờ cho sữa chảy vào miệng rồi nuốt thôi chứ không ngậm cả quầng vú nữa.
Các mẹ đã có kn rồi thì chỉ bảo cho em: em phải làm sao để con quay lại với ti mẹ, chứ chẳng lẽ để cho con mới có 1w mà đã chê ti mẹ rồi sao? Bây giờ em không muốn dùng máy hút sữa nữa vì nó làm em đau xót hết cả 2 ti.Các mẹ ới, giúp em với???????????