Huhuhu... :Crying:


Các mẹ cứu em với! Em mới sinh bé được 12 ngày, trộm vía mẹ khoẻ, con khoẻ. Em cũng nhiều sữa nên không phải dùng sữa ngoài. Nhưng tình hình là đầu nhũ hoa của em to quá, trước đây em cứ nghĩ hồn nhiên là nó càng to thì con mình càng dễ ti, càng có nhiều tia sữa nên con bú cũng không vất vả. Thế mà sự thật đau lòng. Bây giờ bé nhà em vẫn ăn bình thường, nhưng thỉnh thoảng em thấy con có vẻ khó khăn trong việc ngậm đầu ti mẹ. Nhìn thương lắm!


Lại còn chuyện mẹ chồng em cũng kêu ca về vụ này, cứ chê "cái đấy" của con dâu to, xấu, thâm xì, không bằng của bà. :Sad: Em chán quá, không biết có cách nào "cải tạo" nó được không hả các mẹ?