Chuyện cho chị em phụ nữ. Phụ nữ ai cũng phải sinh con, vậy thì ko biết quan điểm của chị em thế nào?
Tình hình là hôm qua có 1 tranh luận nho nhỏ về 1 vấn đề to to với con bạn. Vấn đề sau khi sinh í mờ. Khổ, 2 đứa thì theo 2 trường phái. Nó theo trường phải ông bà ta. Còn mình thì theo Khoa học. Quan điểm của mình: Ông bà ta cũng có những quan niệm đúng, các quan niệm đúng đó đều có lý giải khoa học, và có những quan niệm sai, ko có cơ sở khoa học thì ko nên áp dụng.
Đơn cử như cái việc vào những đêm rằm trẻ con thường quấy, ông bà ta thường hay đốt chổi rành khuơ qua khuơ lại trong không khí. Thực chất vào những đêm rằm và tối trời, không khí thường lạnh và độc, việc đốt chổi là nhằm làm cho không khí ấm lên trẻ em thôi quấy. Và việc ko cho trẻ em ra ngoài trời tối, người ta thì cứ lo sợ ma quỷ này nọ nhưng thực chất trời tối sương xuống, trẻ dễ sinh bệnh, tốt nhất ko chở trẻ đi ra ngoài đường vào buổi tối.
Sau khi sinh phụ nữ thường được khuyên chỉ nằm, ko ngồi, ko làm gì hết, và kết quả không vận động khiến khí huyết ko lưu thông được, người sinh mệt mỏi. Phải nhờ vào việc xông hơi để làm cho khí huyết được lưu thông. Ko phải mình bảo vận động là phải làm việc nặng này việc nọ, có gì đâu đứng dậy đi đi lại lại, lau cái bàn, quét cái nhà, xếp cái áo…thì khí huyết được lưu thông, chóng khỏe lại. Lúc sinh Nhím xong 1 tuần về, do sinh mổ nên mình bị BS bắt phải siêng vận động và đi lại kẻo dính ruột ngay từ ngày thứ 2 mới sinh xong nên về nhà là mình cũng ko nằm ù lì 1 chỗ mặc dù mẹ chồng cứ nạt hoài, bắt phải nằm đi chứ. Và mình thấy hễ khi nào mình vận động nhẹ nhàng thì thấy người thoải mái, khỏe ra, chứ cái đợt vào nhà mẹ chồng 10 ngày cứ phải nằm, rồi ngủ đến húp cả mắt ra, trời ơi người sao mà mệt mỏi ủ rũ kinh khủng luôn. Và vì bắt nằm nhiều nên người ta sinh ra cái hành động khi hơ thì vo 2 cục muối bọc vào vải, hơ vào than, chườm mắt để sau ni khỏi bị húp. Mình bị mẹ chồng kêu làm nhưng cũng chỉ làm trước mặt mẹ cho thõa mãn thế thôi chứ mình thừa biết nguyên nhân các cụ bắt nằm ngủ nhiều thì mắt húp là chuyện đương nhiên. Xưa kia người phụ nữ quanh năm đã quá vất vả, thành ra thời gian sinh đẻ chính là thời gian chính đáng nhất để họ được nghỉ ngơi, và là cái cớ hợp lý nhất. Đúng là sau quá trình vượt cạn và 9 tháng mang nặng, chắc chắn họ phải yếu đi thật, và cần được nghỉ ngơi. Tức là ko làm việc nặng, ko mang vác, ko leo cầu thang, ko ngồi xổm...là vì khiến dạ con dễ bị chùng và sa, do dây chằng bị mất tính đàn hồi. Sau khi sinh do ăn uống ko đủ chất, ko bổ sung đủ lượng canxi đã mất đi trong quá trình cung cấp nuôi thai và cho con bú, sinh ra nhức mỏi, lạnh người, rụng tóc, rụng răng, xốp răng... mà ngày nay người ta gọi là chứng Loãng Xương. Bởi thế hôm mình sinh xong, vác ngay cái bàn chải đi đánh răng, thì mẹ chồng bảo "đánh răng vừa vừa thôi con kẻo xốp răng!". Các cụ xưa kia sinh xong thấy răng mình yếu đi, khi lấy vỏ cau để đánh thì thấy buốt và nhức, cứ nghĩ rằng đó là do đánh răng nên đã truyền tai nhau và đến giờ vẫn còn một số người quan niệm sinh xong thì đừng đánh răng mà rụng răng (!!!), là một quan niệm ấu trĩ cần bác bỏ. Tưởng tượng ai sinh xong cũng được bồi bổ như thế, ăn nhiều bữa như thế, mà ko đánh răng thì răng nó rụng cả hàm chứ đừng bảo là 1, 2 cái. Mà mình cũng công nhận đẻ Nhím dậy 1 phát là răng nó yếu kinh, phải ngậm nước muối ấm, ăn phô mai con bò cười, uống obimin, bổ sung canxi corbiere thì bây giờ nó mới hết rụng tóc và đau răng đấy (như là đang quảng cáo cho phô mai con bò cười í ^^), ko biết sau thì thế nào chứ hiện tại thấy người khỏe re rồi. Chẳng còn vết tích mới sinh dậy gì nữa hết. Tuy nhiên vẫn phải giữ gìn sức khỏe như trước đây chứ, lạnh thì mặc ấm, nóng thì để thoáng mát, đi đường (xe máy) thì bịt mặt, đeo tất…
Cái hôm nọ, chẵn tháng xong là 2 vợ chồng bắt taxi đi siêu thị mua bỉm cho con, mấy bà hàng xóm với cô bác bên nhà chồng a lô xô xông vào bắt mình bịt lỗ tai (ngồi trong taxi bịt bông làm gì?). Nhân thể nhắc đến chuyện bịt bông gòn vào tai, lúc đầu mình cũng bán tin bán nghi ko biết có nên ko. Thế là các mẹ trên webtretho bảo các bác sỹ ở BV Việt Pháp bảo bịt bông gòn làm gì, nói chuyện cứ phải hớ há mấy lần mới nghe như người điếc, có ông nọ nghĩ là mình bị đau tai, suốt ngày bịt cái bông gòn để cho khỏi bị ù, túm lại chỉ đau tai thôi mà như bị điếc, chả nghe thiên hạ nói gì. Thế là thôi, mình cũng nhác cái vụ nhét bông gòn, thành ra cứ giả vờ nhét cho vừa lòng bà con cô bác, lên taxi phát là gỡ ra ngay nói chuyện cho sướng..
Buồn cười hôm nọ trời nóng như lửa đốt, mình lò mặt ra khỏi "ổ nằm chọ" thì bà mợ bên chồng tình cờ đi xoẹt ngang thấy liền bắt mình vô khoác áo ngay. Bảo là "ko lo giữ gìn sau ni chưa ai lạnh đã bị lạnh, nhức mỏi lắm. Như mợ đây, xông hơ kĩ nhất rồi đó ko ai bằng mô, rứa mà còn bị nhức chết đây này, trời lạnh là buốt cánh tay lắm!!". Mình nghĩ thấy tức cười quá, người xông hơ kĩ như mợ còn bị, rứa thì xông hơ làm cái chi cho mệt mà phải kĩ? Chẳng qua người phụ nữ sau khi sinh thế nào cũng bị yếu đi hết, có làm trời làm đất gì thì cũng bị yếu hơn lúc con gái, nếu ko được bổ sung các vi chất cần thiết thì làm sao mà khỏe như xưa được. Mà quảng cáo Anlene đầy ra đó, ko nghe họ nói có đến mấy mươi phần trăm phụ nữ sau khi sinh bị loãng xương gì gì đó à. Hehe. Chuyện ăn mang miễn sao cơ thể mình thấy vừa phải là được, ko quá nóng ko quá lạnh, để ko bị ốm, chứ nó chẳng quyết định được gì cho chuyện "sau này" hết. Mặc nóng sốt để mồ hôi nhễ nhại con bú vào thêm mất vệ sinh. Mà về già thì cô dì bác bà nào mà chẳng bị suy giảm sức khỏe, bị nhức mỏi, bị mờ mắt chứ.
Còn cái vụ tắm chanh cho cháu là mình phải nhờ chồng can thiệp nói nhỏ nhẹ với bà. Bữa nay người ta sáng tạo ra sữa tắm cho bé, phù hợp độ ẩm da và làm bé thoải mái dễ chịu rồi mà (ủng hộ sữa tắm Lactacyd, sinh cháu ra là các cô ở bệnh viện chỉ tắm Lactacyd cho cháu thôi đấy còn gì, Johnson thì đừng nói đến làm chi nữa). Tắm chanh cho bé là một việc ko nên làm, hôm nọ bà nội Nhím vắt đến 3 quả chanh vào tắm cho Nhím, nhân tiện cháu nó múa tay múa chân trên người bị xước, thế là khóc inh ỏi. Chanh lại quá nhiều axit, làm sao da bé chịu nổi? Tắm lá chè xanh còn được, nếu bé bị rôm sảy thì tắm lá cũng tốt, chứ chanh thì người ta cứ nghĩ là sạch, nhưng bé thì đã làm gì đâu mà phải đòi tẩy cho sạch tội bé thế.
Mà ko có chuyện sữa mẹ bị hôi, bị chua hay gì đâu nhé. Có người bảo khi tập thể thao về ko nên cho bé bú vì sữa bị chua. Sữa cũng ko bị lạnh được, nằm trong cơ thể mẹ 37 độ C thì lạnh kiểu gì đến độ tiêu chảy? Ko phải, cái tiêu chảy đó là do thành phần thức ăn mà mẹ nạp vào, ví dụ ăn trứng vịt lộn tính hàn quá cao, con bị lạnh bụng sẽ sinh tiêu chảy, và một số thức ăn khác tùy bé có bé sẽ bị tiêu chảy ví dụ như mồng tơi, bí đao, ốc, hến…có bé thì ko sao. Ăn chocolate, uống cà phê, tiêu ớt,…thì bé bị nóng sinh đi kiết chảy máu. Ăn ngọt nhiều quá khiến bé ko tiêu hóa hết lượng đường trong sữa mẹ nên đi phân sủi bọt. Ăn nhiều bắp chuối, hạt dẻ,…khiến bé bị táo bón. Thế đấy, cái gì cũng có nhân quả.
À nhân tiện truyền đạt kinh nghiệm cho các bà mẹ sắp và đang nuôi con. Về chuyện mà ông bà mình cứ bảo là khóc dạ đề ấy, tội con lắm, cứ nghĩ đêm nào con khóc quấy là con khóc dạ đề thôi thì biết làm sao, thực ra bé cũng có lý do cả đấy. Hầu hết nguyên nhân trẻ khóc đêm là do bé bị đau bụng, cố gắng để ý chuyện ăn uống của mình nhé. Bé đau bụng, bé táo bón, bé són phân…là do mẹ cả đấy. Tháng đầu tiên chăm con mình còn non nớt, để con phải khóc, bà thì cứ bảo nó khóc dạ đề, mình ko tin con cứ khóc hoài như thế đến lúc lớn đâu. Điều chỉnh chế độ ăn uống thì con ngoan liền ấy mà. Lại thêm vụ này nữa, bé bị thiếu Vitamin D và canxi thì đêm ngủ sẽ ko yên, trằn trọc, vặn mình, càng khóc càng dỗ càng cho bú thì càng khóc to hoành tráng hơn, có lúc ngưng thở lúc khóc, tím tái mặt mày. Nhím mình mấy đêm liền như thế thì mình thừa biết dạo này trời làm gì có nắng, con ko tắm nắng được thì vitamin D ở đâu ra. Mua vitamin D Aquadetrim cho bé sơ sinh uống đến 18 tháng tuổi, liều dự phòng mà. Trộm vía Nhím nhà mình đêm ngủ 1 mạch tới sáng, mà ai đến cũng phải khen là bé cứng cáp quá. Hihi. Bởi thế nên lúc mang thai người ta cứ uống obimin, vitamin D, canxi là vì thế đấy, cho con cả mà.
Thôi tâm sự thế cái đã, tự nhiên hôm ni lại hứng nói đến chuyện sinh đẻ con cái. Cho con ti cái đã, hôm nọ bà ngoại vác đi chơi ngoài sân ko để ý làm cháu bị cảm, mẹ chạy chữa cũng gần khỏi rùi, lại ti ngoan rùi. Hè hè.