Chiều nào con cũng quấy khóc, đòi bú liên tục đến khi ọc thì lả người ra ngủ, tại sao?
Các mẹ ơi, có ai giống con em không? Chiều tối nào bé cũng quấy khóc suốt 3 - 4 tiếng, đòi bú liên tục, quá no lại ọc ra, mà ko cho bú bé lại khóc suốt. Đến khi ọc tả tơi thì bé cũng tơi tả và em cũng vậy, hix! Em vắt sữa cho con bú, nhìn thấy con vậy, vừa xót con vừa xót sữa, vì em không nhiều sữa lắm, chỉ vừa đủ cho bé thôi. Mà vắt thì cả tiếng đóng hồ mới được 170 - 200 ml. Có mẹ nào có con giống như vầy không, chỉ cách em với ạ, huhu! Mỗi ngày thực sự em chỉ mong buổi chiều đừng đến mà thôi...:((