em muốn xin ít đồ cho chị họ của em, chị em lấy chồng năm 27 tuổi, chồng không chịu làm ăn suốt ngày cờ bạc, mải chơi,phải đi trại cải tạo 1 năm để lại gánh nặng là đứa con thơ và mẹ già.Vừa phải nuôi con một mình,lại vừa phải nuôi chồng trong trại, con mới hơn 1 tuổi ốm đau suốt ngày,quấy lắm, nội ngoại hai bên không có điều kiện nên không giúp được nhiều, chỉ qua lại thăm nom,thi thoag mua cho cháu được cái quần cái áo thôi. thiếu thốn đủ không được ăn đủ chất nên bé gầy lắm ah!.bây giờ bỉm và sữa, các đồ thiết yếu cho bé thì đắt mà 1 ngày công của c í được có 70 nghìn,không đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Mùa đông sắp đến rồi mà quần áo của bé thì chưa có mấy.


em lập toppic mới là mong các mẹ còn quần áo cũ của bé thì cho em xin,em gửi về quê cho chị em ah.


Là sinh viên nên e cũng không giúp được chị em nhiều, mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi ngươj trên diên đàn.


Em xin chân thành cám ơn!