Mình mới sinh bé đc tháng, nhưng mấy khoảng 2 tuần đầu bé ngủ ngoan lắm. Nhưng ko hiểu sao, sau đó là bé ngủ ngày thức đêm. Làm mình và chống cùng mẹ ruột rất mệt. Cứ chuyền tay nhau dỗ mà nếu vui thì bé cứ mở mắt thao láo nhìn xung quanh, buồn là gào lên như bị đau j đó, nhưng sau đó thì tỉnh bơ.
Phải làm sao để giúp bé điều chỉnh giờ giấc đc, chứ cứ thức vào toàn giờ độc thôi, có khi thức từ 10g tối tới 3g sáng, có khi từ 2g sáng tới 5g sáng luôn. Mẹ hết ngủ và bố khỏi đi làm, bà ngoại thì phơ phạc. Bé thức rất dai, nhiều khi thấy con đã có vẻ buồn ngủ ngáp xái quai hàm nhưng liu thiu dc vài phút là mở choàng mắt nhìn bà, nhìn mẹ.
Làm sao?
phải làm sao?
Mình mệt đã đành, nhưng sợ như thế là k bình thường và con cũng mệt.