Bé tập lật có liên quan gì đến chuyện nôn trớ ko các bạn??
Chán quá ko biết con mình bị gì mà ban ngày ngủ cứ ko yên, oằn qua oằn về rồi nện chân tay đùng đùng xuống giường, ngủ ko sâu giấc, khi tỉnh thì ngoài những lúc ê a vui vẻ ra thì lại quay đầu bên nọ bên kia liên tục như thế, nếu bé quay chậm và ít thì mình còn nghĩ con đang thích nhìn ngắm cảnh vật nhưng đằng này lại làm nhanh và liên tục, tửong tượng con cũng chẳng kịp nhìn thấy cái gì thì lấy đâu mà ngắm với chả nhìn. Đọc được ở đâu đó họ bảo bé bị viêm tai giữa, lớn rồi thì bé kêu đau tai, còn bé quá chưa biết nói thì sẽ ngọ ngoạy đầu liên tục. Dạo này bé tự dưng lại hay nôn, nôn chứ ko phải ẩu ra ít sữa đâu, trước khi nôn bé quấy ra mặt, khó chịu lắm, rồi lúc thì ọc ra đống sữa, lúc thì chỉ nôn ra nước và cặn sữa, ướt sũng cả áo, thương con quá.
Nếu mà con ngọ ngoạy ko yên, rồi oằn mình, vặn vẹo thế ko biết có phải thiếu canxi ko. Mà cho mình hỏi các mẹ cái là nếu bé 2,5 tháng mà nặng 6kg, trông bé cũng ko đến nỗi nào, thì có khả năng bị thiếu canxi ko? Bé hay giật mình hoảng hốt rồi như nín thở luôn ấy.
Mình ko biết phải con mình đòi tập lật ko mà bé nằm nghiêng oằn cả cái lưng cong vèo. Mà mình ăn uống cẩn thận lắm, vẫn thấy bé đi lỏng cả nước, ko biết phải bé đi tướt tập lật ko nữa, mà liệu đi tướt thì có kèm theo nôn ko các bạn? Thỉnh thoảng bé còn ho, hắt xì, nhưng ko sổ mũi, chân tay bé lạnh nữa chứ.