Có rất nhiều thứ cần phải học khi bạn sắp trở thành mẹ. Bạn phải học cách thay tã như thế nào để không bị tràn. Bạn phải học cách duy trì sự tỉnh táo trong khi chỉ được ngủ rất ít, và bạn chịu trách nhiệm cho sự an toàn và hạnh phúc của đứa bé vừa chào đời này, người phải nhờ cậy vào bạn tất cả mọi thứ.




Có rất nhiều điều phải học, nhưng điều thú vị khi ở cương vị người mẹ là bạn cũng sẽ học được rất nhiều. Bạn học được trái tim mình có thể trở nên rộng lớn đến nhường nào chỉ trong một khoảnh khắc. Bạn học được rằng ôm con mình trong vòng tay khi bé khóc là điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm lúc đó. Bạn học được rằng mặc dù mọi thứ mãi luôn thay đổi, nhưng bạn có thể chấp nhận nó dễ dàng hơn.



Có những thứ chúng ta học vì sự an toàn (như việc làm thế nào để duy trì sức khỏe khi không hề được ngủ), vài thứ ta học vì cần thiết (ví dụ như nên cho con dùng tã vải hay tã giấy), và những kĩ năng khác chúng ta học để làm chủ các tình huống, ví dụ như 5 kỹ năng sau đây:





1. Làm sao để sống chỉ bằng cà phê


Tôi chỉ bắt đầu uống cà phê vài tuần sau khi sinh đứa thứ ba, do bị thiếu ngủ và bất lực khi “chỉ được ngủ khi em bé ngủ” – lí do là vì tôi có quá nhiều việc phải làm và, em bé thì chẳng bao giờ ngủ cả. Cà phê vẫn luôn là một trong những người bạn yêu thích của tôi. Tôi uống 2 cốc mỗi ngày, nhưng cũng có khi đó là thứ duy nhất tôi dùng cho bữa tối của mình (kinh khủng, tồi tệ, tôi biết). Có thể hoạt động bình thường khi thiếu ngủ chỉ với 2 cốc cà phê, cung cấp năng lượng cho tất cả những việc bạn phải làm trong một ngày là cả một kĩ năng đấy. Chắc chắn đây không phải kĩ năng bạn có thể viết vào CV của mình một ngày nào đó, nhưng mọi người sẽ luôn ấn tượng khi biết bạn vẫn có thể xoay sở khi chỉ được ngủ chút ít vậy thôi.



2. Lên kế hoạch cho các món ăn tối nguội


Việc này là không thể tránh khỏi. Tôi sẽ phải thay tã cho con, cho bé ăn, dỗ dành bé và cho bé ngủ. Rồi cu cậu cuối cùng cũng ngủ và ngủ đủ lâu để tôi tin là cu cậu đã ngủ say. Tôi bắt đầu nấu bữa tối, lâu lâu lại ghé vào nhìn trộm xem cu cậu còn ngủ không. Mấy đứa lớn sẽ hắt xì, la hét và bé vẫn có thể ngủ. Nhưng khi tôi đã nấu xong, dọn ra cho chồng tôi và mấy đứa lớn, và cuối cùng cũng có thể lấy đĩa của mình ra và ngồi xuống - rồi bé con thức dậy và bắt đầu la hét. Chuyện này liên tục xảy ra! Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi có thể thưởng thức một bữa tối nóng hổi mà không cần hâm lại trong lò vi sóng - vốn sẽ chẳng ngon lành gì. Tôi biết đây cũng là câu chuyện tiêu biểu đối với những bà mẹ khác. Tôi đành phải viện đến những loại thức ăn nguội hoặc không cần phải hâm nóng lại - ví dụ như salad, bánh sandwich, rau củ và sốt. Tôi đã thành thạo kỹ năng lên kế hoạch cho những bữa ăn chỉ với đồ ăn nguội - và ai mà biết được điều này sẽ có ích thế nào trong tương lai.





3. Xì-tai quần tập yoga


Tôi phải thừa nhận rằng tôi không có khiếu trong việc ăn mặc lắm. Tôi thực sự chưa bao giờ trải nghiệm những phong cách khác nhau và tôi có thể gặp vài vấn đề với những quy luật “hoạ tiết này có phối chung được với hoạ tiết này không”. Chưa bao giờ tôi thấy vô vọng như ở giai đoạn sau khi sinh, khi tôi nằm ở tốp có size nửa nọ nửa kia và tôi luôn muốn chọn sự thoải mái thay vì thời trang. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là chọn quần tập yoga, bởi vì, tôi thề rằng đây là thứ thoải mái nhất trên đời này đấy! Dù chúng hầu như chẳng có tí xì-tai nào, nhưng, là một người mẹ, tôi đã học và nhuần nhuyễn kĩ năng làm cho quần yoga phù hợp với (hầu hết) các dịp - và không chỉ có mình tôi làm vậy đâu nhé. Với cái áo sơ mi này, vòng cổ, tóc và trang điểm, những người mới làm mẹ biết rằng đây chính là cách để thời trang hoá những cái quần yoga của họ - hay ít nhất cũng đủ làm thay đổi cái thái độ “Tôi không quan tâm” của mình.



4. 5 phút để tắm


Không có thứ gì có thể vực dậy tinh thần bạn tốt hơn là một lần tắm lâu, thoải mái và dễ chịu, đúng không? Chỉ có một vấn đề là, với một người mới làm mẹ, “lâu”, “thoải mái”, “dễ chịu” là những cụm từ rất khó tìm thấy, đặc biệt là khi tắm. Vì vậy, thay vào đó chúng ta thành thạo kĩ năng tắm rửa nhanh tất cả những phần quan trọng để hoàn thành trong một khoảng thời gian kỉ lục - thường là dưới 5 phút.



Dù vậy cũng chẳng có vấn đề gì cả, bởi vì chỉ 5 phút thôi cũng đã đủ sung sướng để bạn bước ra và cảm thấy T-U-Y-Ệ-T V-Ờ-I!





5. Hoạt động đa chức năng


Bạn sẽ làm gì khi con bạn vào phòng tắm và làm bắn tung toé lên quần áo bé, cùng lúc đó con chó của bạn đang gặm đôi giày, ấm nước sôi trên bếp đang bay hơi và tràn hết ra bếp? Bạn sẽ học một cách nhanh chóng cách làm nhiều việc cùng một lúc tốt hơn, và cách chọn việc nào làm trước, việc nào làm sau khi có nhiều việc quan trọng xảy ra cùng một lúc. Đó là kĩ năng mà bạn có thể đọc bao nhiêu cũng được, nhưng đến khi bạn ở trong những tình huống như vậy liên tục - bạn sẽ không bao giờ thực sự thành thạo nó đâu. Đây là một trong những kĩ năng làm mẹ mà bạn sẽ thấy khá hữu ích trong tất cả các tình huống - và là một kĩ năng làm việc mà bạn có thể đưa vào CV của mình đấy.