Hôm qua là ngày Tin nhà mình kết thúc hết 4 thùng Enfa mà mình mua năm ngoái. Mình thì đang phân vân ko biết có nên cho con uống tiếp Enfa ko, vì mỗi tháng bây giờ 2 ae nó ngốn hết khoảng 1500K tiền sữa nên bố nó cứ khuyên là cho con uống Vinamilk cũng tốt chán, vừa rẻ mà chất lượng chắc gì đã kém hơn so với sữa ngoại nên mình quyết tâm mua thử 1 hộp về cho con uống thử.
1 hộp Vinamilk456 loại 900gr giá 121K, rẻ quá nhỉ (so với sữa ngoại khác), mình cũng thấy vui vui vì vừa tiết kiệm đc 1 khoản và hy vọng con uống sẽ thấy ngon & tăng cân như sữa Enfa mà con dùng từ khi sinh ra đến giờ.
Nhưng, lại nhưng, đến lúc pha thì mới thấy nó chẳng khác gì sữa Ông Thọ (có khi ko =), kể ra thì cũng hơi khó uống vì ngọt quá cơ, mà vị của nó kể cũng thấy nó thế nào ý, có khii do mình chưa quen. Chót mua rồi nên cố nịnh ông con cho nó uống hết. Bố mẹ vừa dỗ vừa nịnh (cả dọa nữa) cho con uống, ông con cũng nhắm mắt nhắm mũi cố uống, đến ngụm cuối cùng thì nó bắt đầu ụa (nhưng ko trớ), trông vẻ mặt buồn cười quá, mình tống ngay cốc nước cho con uống cho xuôi. Mọi lần mình cho con uống sữa nhàn lắm, nó cứ tự cầm làm 1 hơi là hết. Hy vọng hôm nay con lại uống tiếp.
Để xem vài hôm thế nào, nếu thấy con vẫn input/output bình thường thì mình sẽ cho con uống tiếp.