Sau 2 lần sinh và nuôi con bằng sữa mẹ, mình đã nhận thấy những ưu điểm tuyệt vời. Điều ấy khiến mình rất hạnh phúc và trân trọng hơn nguồn sữa quý giá mà mình đang có! Thật tự hào được là người phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ! Các bạn nghĩ mà xem, con người là tuyệt phẩm của Tạo hoá, là tinh tuý nhất của đất trời, vậy thử hỏi sữa mẹ không tốt nhất sao được???
Nuôi con bằng sữa mẹ có vô vàn ưu điểm , nhưng mình nhận thấy vài điều nổi bật nhất như sau:
- Đơn giản, tịên lợi:
Dù bất cứ ở đâu và khi nào con muốn bú mình đều có thể đáp ứng kịp thời,không cần lịch kịch đun sôi để tiệt trùng bình pha sữa, cũng không lo nước pha sữa quá nóng hay quá lạnh. Chỉ cần vệ sinh sạch sẽ ti mẹ là bé bú rất an toàn , mềm mại ,dễ dàng
Khi con buồn ngủ hay nửa đêm tỉnh giấc, chỉ cần bú 1 lúc là trẻ dễ dàng ngủ say trở lại , không mất giấc ngủ của mẹ
- Tiết kiệm:
Thay vì tốn tiền mua sữa ngoài mình sẽ bồi dưỡng cho mẹ thật nhiều, mẹ ăn gì con sẽ được ăn đấy! khoẻ cả mẹ cả con mà không tốn kém chút nào!
- Nguồn dưỡng chất và kháng thể vô giá trong sữa mẹ:
Nguồn dinh dưỡng hoàn hảo từ sữa mẹ giúp 2 bé nhà mình đều rất mập và khoẻ mạnh. Sữa mẹ tuyệt đối an toàn và nóng hổi , không phải qua chế biến và dùng chất bảo quản. Chỉ cần mẹ chú ý ăn uốn hợp vệ sinh và đủ dưỡng chất. Trong thời gian chưa cai sữa 2 cháu nhà mình ít khi ốm và mình thường để tự khỏi sau vài ngày.
- gắn kết tình cảm mẹ con:
Mỗi lần cho bé bú là mình cảm nhận sâu sắc tình mẫu tử thiêng liêng không gì so sánh được. Chồng mình thường nói đùa là mình có bảo bối nên mỗi lần con khóc là đưa mình cho ăn ti ngay!Mình chợt nhớ câu ca dao rất hay:
Chưa chồng nón thúng quai thao
Chồng rồi nón rách quai nào thì quai
Chưa chồng yếm thắm đeo hoa,
chồng rồi hai vú bỏ ra tành dành !
Nuôi con nhỏ khiến vòng 1 của mình " khủng" và xấu đi nhưng mình chưa bao giờ băn khoăn về điều đó, bởi sức khoẻ và sự phát triẻn toàn diện của con mới la niềm tự hào lớn nhất của mình! cảm ơn cuộc đời đã ban tặng người phụ nữ dòng sữa ngọt ngào để hoàn thành xuất sắc thiên chức làm mẹ!