Đầu tiên em xin gửi lời chào đến toàn thể các mẹ bỉm sữa tại webtretho . Chắc có lẽ mình em là con trai vào đây xin trợ giúp từ các mẹ , Em năm nay 26 tuổi ,vợ em 24 tuổi , Cá rô nhà em 1 tháng 21 ngày tuổi .Em xin vào vấn đề chính cần trợ giúp , Mong các mẹ đã trải qua có kinh nghiệm giúp em , xin đừng bơ em ::((
Mới sinh ra cá rô nhà em rất ngoan chỉ ăn và ngủ không quấy khóc, không phải bế ,Nhưng từ lúc từ bệnh viện về nhà ông bà nội rất chiều cháu thành quả sau đầy tháng của cá rô được là : Ăn ngủ 24/24 trên người vợ em ,quấy khóc phải dong đi lại mới nín ,đặt nằm xuống thì khóc ré lên, ngoại trừ lúc đi nặng . Vợ em con dâu nên không dám nói nhiều về vấn đề này , chỉ kêu với em . Em về thấy tình hình không ổn nên xin phép ông bà mang cháu lên cửa hàng để đưa vào khuôn khổ , vì ở nhà không làm được vì ông bà không thống nhất việc dạy cháu ( ông bà xót cháu ) .
Sau khi đưa lên cửa hàng vợ chồng em thống nhất theo phương pháp " Khóc mệt đến lúc ngủ " . không bế ẵm , lúc bú thì nằm cho bú .
Ngày đầu tiên bé nhà em khóc rất nhiều .
Ngày thứ 2 : Thành quả bé đã nằm ngủ được , không đòi bế nữa . Ngủ 2.5h đến 3h dậy khóc mẹ vào cho bú .
Ngày thứ 3 : bé vẫn vậy đến chiều tối em mở nhạc cho nghe liên tục mấy tiếng liền ,vì bé có vẻ thích nhạc và ngủ rất sâu . ( sai lầm từ đây ) .
Đêm ngày thứ 3 và ngày sang ngày thứ 4 : Em tiếp tục tìm hiểu và thấy cho bé nghe nhạc nhiều quá ko tốt vì sẽ gây thói quen cho bé không có nhạc sẽ không ngủ ,em tắt nhạc và những ngày tồi tệ đang xảy ra đây ạ .
Bé quấy khóc liên tục trong 2 ngày thứ 4 và 5 ngủ rất ít khoảng 45p xong dậy khóc ầm ĩ ,bỏ tay vào miệng có vẻ đói ăn ,vợ em cứ liên tục cách 1 tiếng cho bú 1 lần như vậy trong 2 ngày mệt mõi rã rời . Nhưng cứ ngậm ti vào là chụt choẹt được vài cái lại lăn ra ngủ , vợ em đi ra lại khóc . ( em nghĩ lại sai lầm tạo thói quen cho con là khóc rồi được nhét ti vào miệng ) .
Em thấy không ổn nên quyết định thay cữ ăn của bé từ ngày thứ 6 và 7 : 2 tiếng vợ em cho bú 1 lần vì theo em tìm hiểu thì bé sơ sinh tầm 2 tháng tuổi thì các cử ăn của bé cách nhau 2 đến 2.5h . Bé quấy khóc rất là nhiều .
rạng sáng ngày thứ 8 và hết buổi sáng ngày thứ 8 thì bé có vẻ quen và đã ngủ lại 2h đến 2.5h rồi dậy khóc và ăn .
Đến chiều ngày thứ 8 thì lặp lại tình trạng ngủ 45p dậy quấy khóc , tỏ vẻ bỏ tay vào miệng đòi bú .
Hiện tại là chiều nay đấy ạ , sau 8 ngày đấu tranh mệt mỏi , cái khả quan có mà cái xấu cũng có do sai lầm của mình , Vợ chồng em bắt đầu lục đục vì vợ bắt đầu xót con không chịu được tiếng khóc của con nữa . Bây giờ bé cứ dậy khóc là vợ em nhét ti vào cho bú , Em thì không muốn bỏ cuộc như vậy , Em đọc trên diễn đàn rất nhiều mẹ đã rèn được con tự chơi , tự ngủ , không quấy khóc . Chẳng nhẽ bỏ cuộc giữa chừng như thế .
Sau 8 ngày em được như sau :
Tốt : Bé đã tự nằm không đòi bế , tự chơi được 1 time ngắn .
Xấu : Các cử ăn lộn xộn không theo giờ gì cả , Vừa ti vừ ngủ phải đánh thức liên tục mới bú xong , Ngủ không được sâu giấc 2h đến 3h , trung bình 45p là tỉnh dậy khóc .
Thực sự em đang rất quẫn trí , càng lao vào đọc tìm hiểu càng rối .
Em mong các mẹ đã có kinh nghiệm trong việc dạy bé tự lập từ sớm giúp em hướng để giải quyết vẫn đề sớm . .Để dạy bé ngoan . Vì càng để lâu càng khó dạy , Xin cảm ơn các mẹ .