Em mới làm mẹ lần đầu, em đang băn khoăn vì mẹ em không cho em ăn rau má và rau ngót nhiều. Tình hình là em mới sinh xong, trước đó em có tham khảo nhiều trang, chỗ nào cũng kêu ăn nhiều rau ma và rau ngót sẽ nhiều sữa. Em rất thích ăn 2 loại rau này. Thế nhưng mẹ em không chịu cho em ăn nhiều, mẹ bảo là ăn nhiều sẽ hạ huyết áp. Cái đó thì em nghe hợp lý, nhưng mẹ em còn kèm theo 1 câu nữa, là đến khi thằng ku bon nhà em bú sữa được ăn nhiều rau má, nó sẽ bị hạ huyết áp theo, đến lúc đó nó sẽ xanh xao. Không biết có đúng vậy không các mẹ. Hic. Em đang tự đặt ra câu hỏi. Hay là mẹ em quá dị ứng với rau má. Do mẹ em mỗi lần ăn rau má vô là bị hạ huyết áp rõ rệt, nên trong thực đơn gia đình mẹ em chẳng bao giờ mua rau này về ăn. Còn em thì trước khi lấy chồng tới giờ chưa bao giờ bị triệu chứng do rau má. Nào là canh rau má, nước rau má. Các mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giúp em nhé, vì tình hình là mẹ Ck em sắp cắt thực đơn rau này của em rồi, từ lúc sinh tới giờ bà chẳng bao giờ mua cho em ăn, em toàn kêu Ck mua về, mà mới ăn được có 2 lần thôi, giờ bị hù thằng ku sau này xanh xao là do em ăn rau má nữa. Đang cảm thấy hơi ấm ức.