mình mới sinh bé được 1 tháng rưỡi nhưng bé không chịu ti mẹ. Bé nhà mình sinh non 1 tháng lại đc có 2kg1:( mình sinh mổ 2 ngày mơi có sữa nên cho con bú bình đến lúc cho con ti thì be không chịu. Về nhà ép con bú cũng ko đc. Bố mẹ chồng bảo đợi con lớn 2 ,3 tháng thì ép. Thương con bé nên mình cũng nghe theo. Mấy ngày đầu ngực mình căng tức con lại ko ti mà vắt sữa thì cũng chỉ đc 40ml. Con vẫn phải uống sữa ct. sữa mẹ chỉ đảm bảo cho cháu 50%. trộm vía con mình ăn rất khoẻ. Mình thấy mọi ng bảo dùng máy vắt sữa sữa về nhìu lắm nhưng mình chả thấy nhiều tẹo nào dù mình đã rất chăm chỉ vắt cứ 2h/1 lần. Mình còn bị tắc tia sữa phải uống lá đinh lăng mới thông đc. Sang tháng thứ 2 mà bố mẹ ck vẫn chả nói động gì tới việc ép bú. mà mình mà ép cháu lại khóc ông bà lại xót bảo lớn cháu sẽ bú hết. Mình chỉ mong về ngoại để ép bú nhưng về đc có 6 ngayf bà nội đã giục ck rối rít đón cháu về.chưa kịp ép bú thì đã giục về.tối nào bà nội cũng nằm ôm cháu ngủ từ chập tối tới sáng ,Con mình lại hay nôn trớ sặc cả lên mũi. mình đã thử hết mọi cách ăn uống nhưng sữa vẫn vậy. bây h mình ép bú thì cháu cứ ưỡn ngửa ra ko chịu bú. cho nhịn đói cũng ko chịu. mà 1 bên đầu ti mình lại ngắn khó cho bé bú. hic.mình stress kinh khủng. các mẹ giúp mình với.