Các mẹ có ai giống em không? em đang mang thai đứa con đầu lòng. Nhìu vụ khác giữa mẹ chồng con dâu thì đã sẵn có, nhưng em chưa bao giờ hé răng cãi 1 câu. vì muốn gia đình êm ấm. Nhưng lần này em thấy tủi thân kinh khủng các chị ạ.


Em đang mang bầu tháng thứ 5, em phải nghỉ làm vì bị ngất 2 lần rồi. Giờ ở nhà rảnh rỗi, em cũng cố gắng bán hàng online để kiếm thu nhập riêng, k lại bị bên họ nhà chồng kêu ăn bám chồng, rồi mẹ chồng khinh em.


Nhưng rồi hôm nay, mẹ chồng em đến chơi nhà em, lựa lúc chồng em ra ngoài và bảo em thế này:" Mẹ không biết tắm cho cháu, nên tháng 1, tháng 2 mẹ k lên đâu(Trời! em ở hà nội, bme đẻ em ở hải dương, k biết mẹ chồng định nhường cho bà ngoại hay ý định kệ vc em k biết).


Câu thứ 2 mẹ chồng em nói: "À em gái con nó học dược hả? thế thì bảo nó học tắm luôn cho em bé ấy"(Các mẹ ơi, em trực mún dưng dưng nước mắt, em gái em nó học dược mới năm đầu, ở nhờ nhà anh chị nó ngại, nên ngoài giờ đi học nó đi làm thêm hết, nó chỉ ngủ nhờ nhà em mà thôi).


Câu thứ 3: " Khi nào đẻ muốn về quê ngoại thì phải xin phép đàng hoàng, chứ k có kiểu tự tiện đi lại đâu".


Câu thứ 4: "Khi nào đẻ 1, 2 tháng rồi, thì mẹ lên trông cháu cho mà đi làm, 2vc mày phải làm sao kiếm đc 30tr thì mới sống đc ở đây".


Em biết chuyện mẹ chồng con dâu là chuyện muôn thuở nên chẳng bao giờ em kể vs ai, hay than vãn 1 câu. Nhưng hôm nay em thấy tủi thân thật các chị em ạ.


Tiền cưới xin, tự vợ chồng em bỏ ra, chuyện mua nhà cũng 2vc cố gắng, tiền cưới bọn em âm đến 60tr, lại đang nợ mấy trăm triệu tiền nhà, nhìu khi không có dư ra, nhưng em cũng cho mẹ chồng vài trăm, trong khi còn chẳng cho mẹ đẻ đc đồng nào. Thế lúc nào gặp vc em, mẹ chồng em cũng bảo mày cho mẹ 2 triệu để làm cái này cái kia. mẹ thích đi du lịch, bọn em cho tiền mẹ để mẹ vui vẻ lun. Em làm dâu đc có 5 tháng, và lun tự nhủ:"Gia đình mình phải hạnh phúc chứ k như gia đình người ta"/ Thế mà khó quá các chị ạ. em thì luôn nhường nhịn, mà lần nào bà cũng có chuyện để ra vẻ dạy bảo con dâu.


Tủi thân chỉ muốn chạy về ở với mẹ đẻ thôi.


Các mẹ bảo em nên xử lý sao bây giờ? mà đẻ 1,2 tháng thì có đi làm đc k? con mình có ảnh hưởng gì k? Em k dám hỏi mẹ đẻ, hay chị em họ, vì sợ mẹ em biết, mẹ em lại khóc đêm. Ngày ăn hỏi:" Mẹ em đã bảo. nếu k vì chồng em nó tốt vs em, k vì 2 đứa đã mua chung nhà, thì có ăn hỏi r, mẹ em cũng không cho cưới"> Vì gia đình chồng em quá lạc hậu.


//// Ngẫm lại thấy đau lòng các mẹ ạ>>>>>>>>>>>