Mẹ không có sữa mà cứ cố làm điều này cho con, là đang đưa con vào con đường chết!
Các mẹ đừng vội vào ném đá con em tội nghiệp :( Mà chắc ai làm mẹ rồi sẽ hiểu tâm trạng của em, em không thích con em bú sữa của người khác và ngược lại em không thích một đứa bé khác không phải con em mà ngậm ti em, mẹ nào nói em ích kỷ thì em chịu.
Em rất ủng hộ những mẹ có tấm lòng bao la, vẫn hằng ngày hút sữa mang đi tặng cho những đứa trẻ kém may mắn. Em có cô em họ, quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ và từ không có sữa, nhờ tình yêu con và sự kiên trì giờ tủ lạnh nhà cô ấy đấy ắp những túi sữa, và cô ấy luôn mong muốn tìm cho những mẹ kém may mắn không có nhiều sữa cho con. Cô ấy làm điều đó với cả trái tim nhân ái và cùng với sự hạnh phúc của người làm mẹ. Em rất khâm phục và mến cô ấy các mẹ ạ.
Em cũng thuộc vào những mẹ ít sữa, con em bú mẹ đến 2 tháng là em hết sữa, cũng xót xa lắm chứ, nhưng em không bao giờ đi xin sữa cho con em, em không thể nào chịu được cảm giác con em uống sữa từ người khác, mà em không kiểm soát được tình hình sức khỏe của người mẹ cho sữa, em nói thật, em lo sợ cho sức khỏe của con em nhiều hơn. Rồi khi con em 1 tuổi cũng là lúc cô em chồng sinh con, cô em chồng có nhiều sữa, cũng hút dư sữa đầy tủ lạnh, má chồng em thấy con em hồi mới sinh bú sữa mẹ ít nên lấy sữa của cô em cho con em uống. Khi em biết thì em kịch liệt phản đối, vì lúc đó con em đã ăn dặm cũng đủ chất và quan trọng nhất là cô em chồng em bảo quản sữa không đúng cách các mẹ ạ, rồi má chồng em lại dùng sữa mẹ trộn lẫn với sữa công thức cho con em uống, hỏi các mẹ uống như vậy còn hại hơn là lợi, và cô em chồng thì lại chả quan tâm chuyện ăn uống sau sinh, ăn toàn những món không tốt cho bà đẻ, không có chất bổ dưỡng gì cả, nên em lo lắng nguồn sữa mẹ của cô ấy cũng không chất lượng.
Rồi hồi có tin một đứa bé 14 tháng rồi mà có 3,5 kg bị suy dinh dưỡng nặng, dẫn đến bại não, nhiều mẹ tốt bụng đã đến vạch vú cho em bú, nhìn thì rất nhân văn, rất tình người nhưng em cũng thấy sợ các mẹ ạ, huhu! Nếu là em thì em cũng không làm được như vậy, có điều kiện thì em có thể mua quà, gửi tiền chứ còn cho một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ như vậy ngậm vào ti thì em xin chịu. Rồi có hàng ngàn mẹ, chỉ quen biết sơ sơ qua mạng, theo dõi một mẹ bỉm sữa nào đó qua mạng, xong vẫn vô tư xin sữa về cho con mình bú, em hỏi sao các mẹ có thể vô tư với sức khỏe của con mình thế? Các mẹ không sợ con mình bị lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm thông qua nguồn sữa mẹ, mà người mẹ cho sữa biết đâu đang mắc phải? Rồi các mẹ còn không biết được là mẹ cho sữa có tuân thủ quy trình bảo quản sữa đúng chuẩn không?
Thì hôm nay, em tìm đọc một bài viết của bác sĩ chuyên khoa giải đáp tất cả những thắc mắc của em, và cho thấy phần nào quan điểm của em là đúng nha các mẹ.
Bác sĩ Nhi khoa Trần Thị Huyên Thảo, hiện đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh - người có rất nhiều những chia sẻ thường nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, cho biết, cho tặng sữa là việc làm tốt nhưng việc xin và cho sữa mẹ tràn lan như hiện nay là điều không nên, nhất là với người không quen biết. Bởi có thể nguồn sữa đó nhiễm các căn bệnh nguy hiểm như viêm gan, HIV, hay nhiều căn bệnh truyền nhiễm khác...
Chia sê của bác sĩ Nhi khoa Trần Thị Huyên Thảo về việc xin sữa cho con.
Theo bác sĩ Thảo, có những em bé sau khi sử dụng nguồn sữa mẹ được cho không đảm bảo, hàng chục năm sau mầm bệnh đó mới được phát hiện thì khi đó cũng không biết do lây nhiễm từ đâu.
Chính vì vậy, bác sĩ Nhi khoa Huyên Thảo khuyến cáo các bà mẹ muốn xin sữa người khác cho con mình nên biết được sức khỏe của người cho sữa qua giấy xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C, HIV, giang mai... "Mấy xét nghiệm này đa số các sản phụ đều được kiểm tra trong khi mang bầu! Mấy xét nghiệm này mà bình thường hết thì hãy nghĩ đến chuyện cho con uống sữa người mẹ khác nha!", bác sĩ Thảo khuyến cáo.
Đó các mẹ thấy không, ngay cả bác sĩ chuyên khoa nhi còn khuyến cáo như thế mà, nếu muốn xin sữa cho con thì mẹ nên quen biết thân tình với người cho sữa, biết tình hình sức khỏe của người cho sữa, cũng như biết quy trình bảo quản sữa nữa, như thế mới yên tâm cho con mình uống, chứ không em nói thật còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn uống sữa công thức. Các mẹ nên chú ý hơn nhé!