Bé nhà mình được 4,5 tháng rồi mà vẫn còn hay đòi bế lắm. Mỗi khi muốn ngủ là bé lại gắt, lại khóc, phải bế dỗ nhún nhảy rồi đưa võng để ru bé ngủ (cả ban ngày và đêm đều phải dỗ ngủ). Khi bé lim dim là mình cho bú vì lúc thức thì bé hok chịu bú (bé bú bình, không bú mẹ).


Bé cũng tùy hứng, có lúc nằm chơi lâu lâu được nửa tiếng (rồi cũng phải bế), có lúc vài phút là hok chịu, la hét, phải bế lên. Nếu không bế thì bé sẽ khóc gào to lên cho đến khi bế và sau đó sẽ là màn khóc hờn lâu lém ek ek ....


Chưa bao jo mà bé tự ngủ hết nên mình luôn ao ước bé sẽ được thế. Lúc đầu thì mình nghĩ do mỗi bé khác nhau, bé nào dễ thì tự ăn tự ngủ, bé nào khó thì như bé nhà mình ba mẹ phải chịu vậy. Nhưng nay mình thấy các mẹ có nói là phải rèn luyện cho bé mà mình hok bit phải rèn như thế nào nữa.


Các mẹ nào có kinh nghiệm thì giúp mình nhé. Cám ơn các mẹ nhìu nhìu.