Em mới sinh bé đc 10 ngày, lại con đầu nên ko có kinh nghiệm, hôm đầu em đã cố gắng cho bé ti mẹ, thấy bé ti rất tích cực mà ko đc mấy giọt, các bà xót cháu quá giục fa sữa cho cháu ti bình, thế là từ đó bé chỉ ti bình chứ ko chịu ti mẹ nữa :((
sau đó 3 hôm sữa e mới bắt đầu về, em mua máy hút sữa để quyết tâm ko cho con ăn sữa ngoài
từ đó đến giờ em vẫn rất cố gắng tập cho bé ti mẹ, nhưng có lẽ tại đầu ti e hơi tụt? hay tại sữa e vẫn chưa dồi dào như cái đầu ti bình nên bé chỉ hút vài cái là cáu loạn lên, có hôm 2 mẹ con đánh vật 2 tiếng đồng hồ, e mới hết kiên nhẫn chạy ra fa sữa cho ti bình thì chỉ mấy phút sau 30ml sữa cháu ti sạch rồi lăn ra ngủ. Giờ lúc nào con dậy cáu gắt vì đói, e nhét ti mẹ cũng khóc ngằn ngặt, chỉ đến khi e vắt sữa rồi cho ra ti bình thì con mới ti, chấm dứt cữ sữa đi ngủ. Mà cứ bắt con ti mẹ, con khóc mấy tiếng đồng hồ mất giấc ngủ ( bé sơ sinh ngủ nhiều mà)
Em thấy lo lắng quá, làm thế nào mà tập cho con chỉ ti mẹ thôi, có hôm con ngoan chỉ ti mẹ rồi ngủ ( có lẽ ngủ vì mệt khóc nhiều quá) nhưng e sợ con đói vì có vẻ nó ti ko đc nhiều, con ti xong mà ngực mẹ vẫn căng, nên e cứ fai fu thuộc cái máy vắt sữa hic hic. Nhất là buổi đêm rất vất vả, con khóc mẹ ngồi vắt mà sốt hết cả ruột.
Mà tình hình là ti e giờ mỗi lần vắt 1 bên đc 70ml ạ. thế là đã nhiều sữa chưa ạ? mỗi cữ con em ăn khoảng 50ml. các chị giúp em với
hic con khóc mẹ cũng khóc luôn thương con lắm a
Note là con em trộm vía cũng háu ăn, chỉ khóc khi đói thôi, ăn no là ngủ liền ko quấy mẹ, chứ ko fai cháu lười ăn đâu ạ, chắc cháu ghét ti mẹ :(