Em đang stress quá. Tuần trước e sinh mổ, lúc đầu sữa chưa về nên người nhà pha sữa bột cho bé. E không biết chưa có sữa cũng phải cho bé bú. Hôm sau sữa về, dùng máy hút được chút chút lại cứ ngu ngốc chờ sữa về nhiều mới cho bú. Cuối cùng sữa tắc căng cứng hết 2 bầu ngực. Hết xoa bóp lại hút, gọi cả người đến bóp không hết, đau không tả nổi. Dùng bao nhiêu cách dân gian như ăn cháo cây thông thảo, uôgs lá đinh lăng, đắp hành tím, chườm cơm nếp...cg chả ăn thua. Bây giờ gần núm ti thì mềm rồi nhưng vẫn còn nhiều cục cứng ở bầu nên sữa không ra đc nhiều. Bé nhà e thì háu ắn, bú bình ra nhiều quen rồi nên h không ép bú mẹ đc, cứ khóc ngằn ngặt. Cả ngày cả đêm e gần như toàn ngồi ép bé bú, xong rồi vẫn phải pha sữa hộp. Nhìn bé mút bình như chết đói mà e không cầm nổi nước mắt. Mà giờ chẳng biết làm thế nào để hết tắc cho sữa ra nhiều may ra bé mới chịu bú. Mấy ngày nay e chả thiết ăn uống nữa, nghĩ tủi thân mà cũng sợ ăn nhiều lại càng tắc. Các mẹ ai có kinh nghiệm j giúp em với.