Bé nhà em khi sinh nặng 3.7 kg, đến bây giờ là 2 tháng 21 ngày rồi mà mới chỉ được 5.8 kg. Như vậy là mới tăng được hơn 2 kg. Em cho cháu bú 100% sữa mẹ. Bé nhà em trộm vía rất thích bú. Bú suốt ngày luôn. Ban ngày ngủ 4-5 lần. Mỗi lần khoáng 30'. Giữa những lần ngủ là chơi 30', còn lại là bú suốt. Từ 9h tối đến 5h sáng thì ngủ lăn, 3 tiếng mới dậy bú 1 lần khoảng 30'. Em nghĩ trộm vía như vậy là con em không lười ăn. Cháu cũng không quấy khóc vì ít sữa nên em nghĩ là em đủ sữa cho cháu bú. Mà sữa em cũng đặc chứ không trong đâu ạ. Thế mà em không hiểu tại sao bé nhà em tăng cân chậm thế. Bé ngày đi ị 1 lần, chỉ đi đái là nhiều thôi. Suốt ngày nẫu hết cả ruột vì lo con gầy.


Em ở bên này bác sĩ bảo cân nặng của bé thế là được rồi, đừng lo lắng gì cả vì bên này họ không quan trọng cân nặng lắm. Nhưng ở nhà mọi người cứ chê bé gầy. Rồi thể nào cũng nói sữa em có vấn đề nọ kia. Em buồn lắm các mẹ ạ. Các mẹ có cao kiến gì tư vẫn giúp em với.